
Diễn viên gạo cội Trương Thiết Lâm lọt vào tầm ngắm paparazzi khi xuất hiện tại sân bay Hồng Kiều Thượng Hải hôm 30/6. "Hoàng A Mã" rảo bước cùng trợ lý và từ chối mọi câu hỏi của ký giả xung quanh vụ lùm xùm kiện cáo gần đây. Giữa tháng 5, hai phụ nữ họ Ti và họ Hầu cùng nhau đâm đơn kiện lên tòa án Bắc Kinh, với nội dung tố cáo Trương Thiết Lâm sống bạc ác với con cái, xử tệ với người tình, đẩy họ vào hoàn cảnh sống khó khăn.

Trước những tố cáo của hai người tình cũ, suốt thời gian qua, Trương Thiết Lâm giữ im lặng. Tuy nhiên, hôm 30/6, vị này thông qua một tờ báo khẳng định: Việc hai người đàn bà kiện tụng chỉ vì tiền, cả hai đều không có công việc ổn định, cuộc sống khó khăn nên muốn kiện cáo, vòi tiền ông, ngoài ra không có dụng ý nào khác.

Trương Thiết Lâm có phần bình thản trước scandal bủa vây. Vị này chia sẻ với một nguồn tin rằng mình "không hổ thẹn với lương tâm, không muốn tin đồn thất thiệt, ồn ào làm tổn thương đến con cái, và "cứ để nước bẩn vấy cả vào người tôi là được". Ngoài ra, diễn viên nổi tiếng trong loạt phim cổ trang Trung Quốc nhấn mạnh: "Kiện cáo là việc của người khác, tôi không quan tâm, ra tòa phân xử".

Trương Thiết Lâm năm nay 58 tuổi và rất kín đáo về đời tư. Ngôi sao của "Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam", "Hoàn Châu Cách cách", "Loạn thế anh hùng Lã Bất Vi", "Song Long hội"... chỉ thừa nhận mình có một con gái lai với người vợ đầu, vị này chưa từng công khai việc có con rơi.

Trong khi đó, paparazzi hôm cuối tháng 6 ghi lại hình ảnh hai người phụ nữ từng gắn bó và sinh con cho Trương Thiết Lâm cùng nhau ra tòa kiện nam diễn viên này. Trong đơn kiện của mình, bà Hầu (thứ hai từ phải sang) tố tình cũ ruồng rẫy con gái đẻ, không trợ cấp tiền nuôi con, khiến cô bé rơi vào cảnh tinh thần sa sút, bỏ bê học hành. Bà này yêu cầu tài tử họ Trương bồi thường 6,5 triệu NDT tiền nuôi con, cộng vào đó là 1,6 triệu NDT bù đắp tổn hại tinh thần. Trong khi đó, cô Ti (ngoài cùng bên phải) kiện cáo vì cho rằng Thiết Lâm nhiều năm qua đã bắt giữ con trai, không cho cô có cơ hội gặp cậu bé mà cô dứt ruột đẻ ra.

Cô Ti cho biết cô đang mang bệnh tật trong người, cuộc sống chật vật. Cô kể, sau khi cô sinh con trai cho Thiết Lâm, vị này đã bí mật giăng bẫy để bắt thằng bé đi, 6 năm qua cô không có cơ hội gặp con. Người phụ nữ đề nghị tòa xử để cô có quyền nuôi con, đồng thời yêu cầu tình cũ bồi thường tổn thất tinh thần 600.000 NDT.

Cô Ti cung cấp ảnh của cô và con trai những năm tháng cậu bé còn nhỏ.

Bức ảnh bà Hầu cùng con gái cũng được chia sẻ.
Ảnh: 163