Mấy hôm trước khi "chầu trời", "thày" Hổ như dự đoán được cái chết đang đến gần với mình. Ông gọi từng người nhà rồi dặn dò không thiếu một ai. Bà Đới, người thân cận nhất trong 20 năm qua được ông dặn đủ thứ về chuyện trông nom chùa chiền, chuyện tiền nong, chuyện ma chay... Theo ý ông, đám ma diễn ra đơn giản, không rầm rộ, náo loạn như vụ "mất" 2,5 tỷ USD trước đó.
Sau khi ra khỏi nơi tạm giam, "sư" Hổ về nhà dưỡng bệnh tiểu đường. Phóng viên Ngôi Sao vẫn còn nhớ cuộc hẹn bất ngờ lúc 5h30 sáng với "thày" trong bệnh viện Việt- Nhật. Dạo đó, sức khỏe của ông đã giảm sút (sụt gần 20 kg), và phải nhập viện ngay tối hôm được tạm tha một ngày để điều trị.
![]() |
|
Lê Quốc Hồ nằm trong khu điều trị của bệnh viện Việt-Nhật. |
Theo bà Đới, người trông nom nhà cửa, từ hôm ở bệnh viện về thì ông Hổ vẫn điều trị bệnh tại nhà theo đơn thuốc của các bác sĩ. Hơn một tháng, "thày" có ăn uống được nên người béo ra nhưng bệnh tiểu đường không thuyên giảm. Biết ăn những đồ có chứa chất đạm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng "thày" vẫn làm theo ý thích của mình. Công việc hàng ngày của "thày" cũng chỉ đèn nhang nơi cửa Phật, "chữa bệnh" cho một số đệ tử...
Có một điều, "thày" Hổ không chỉ bị bệnh tiểu đường mà thày còn bị bệnh gút ở chân bên phải. Nhiều lần bác sĩ phải chích bắp chân của "thày" để cho máu độc chảy ra. Bà Đới kể lại: "Thày biết mình khó qua khỏi nên không chữa trị nữa mà để mặc cho bệnh gút ở chân hành hạ. Tôi nhìn thương lắm nhưng có khuyên thày cũng không được, thày luôn làm theo ý mình".
Bà Đới còn cho biết, trước khi mất 2 ngày, vào thứ sáu, hai đệ tử của thày đến mời ăn cưới. Hôm ấy, bệnh của thày đã nặng nhưng vẫn còn tỉnh táo để cho mỗi cặp vợ chồng sắp cưới 2 triệu đồng và nói :"Số tiền này, thày cho con các con, một trai một gái mỗi đứa 1 triệu". Vừa nói bà Đới vừa khóc.
Theo như "di chúc" lại của "sư" Hổ thì toàn bộ ngôi nhà sẽ do những người trong gia đình tính toán. Chuyện về Tổng giám đốc công ty Y dược Bảo Long cũng được thày nhắc đến. Lúc trước, khi tiếp xúc với "tỷ phú" Hổ trong bệnh viện, ông một mực kêu là sẽ kiện đến cùng hai vợ chồng ông tổng giám đốc. Nhưng khi gần đất xa trời, "thày" đã "lượng thứ" bỏ qua mọi chuyện và bảo người thân không nên làm ầm ĩ, kiện tụng nữa.
"Thày" Hổ mất lúc 10h ngày 17/12, chưa kịp đợi "con nhang, đệ tử" đến phúng viếng, đám tang đã được đưa ngay 14h hôm sau, thày thọ 55 tuổi. Đưa "thày" đi hỏa táng chỉ là những người trong nhà, "các quan chức tai to mặt lớn" như "thày" nói trước kia không có một ai. Sở dĩ việc hỏa táng diễn ra nhanh gọn như vậy là vì người trong gia đình thày ở nước ngoài không có thời gian, và theo nguyện vọng trước khi chết của "thày" Hổ chỉ nên làm đơn giản.
Chiều qua, sau khi hỏa táng, tro cốt của thày Hổ đã được đem về nơi "thày tu", để thờ cúng.
Quang Việt - Thu Phương
