Một trung tâm giới thiệu việc làm tại Hà Nội. |
Lần theo địa chỉ ghi trên tờ rơi, Nguyễn Văn Hoá, sinh viên năm thứ hai của Học viện Báo chí & Tuyên truyền tìm đến trung tâm gia sư sư phạm tại đường Xuân Thủy, Cầu Giấy (Hà Nội).
Nói là trung tâm nhưng thực ra đó chỉ là một căn phòng cấp bốn 12m2. Bên trong phòng được bày ba cái bàn và vài chiếc ghế nhựa, một chiếc điện thoại bàn, vậy mà có tới 6 nhân viên trực. Họ vừa tán gẫu, vừa đánh bài…
Hoá bước vào, một nhân viên tên Phương nhanh nhẩu tiếp đón. Sau một hồi tư vấn, Hoá đã ký hợp đồng làm công việc phát tờ rơi cho trung tâm này.
Nội dung hợp đồng có phần quy định rõ nếu hoàn thành đầy đủ công việc được giao, Hóa được nhận khoản lương 700.000 đồng/tháng. Sau khi ký hợp đồng, Hóa chính thức trở thành cộng tác viên của trung tâm.
Hai tháng làm việc qua nhanh. Hóa tâm sự: “Công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có khi nửa tháng trời mới kiếm được một địa chỉ có nhu cầu thuê gia sư đưa về cho trung tâm. Nhiều lúc thấy chạnh lòng, khi phố phường đã lên đèn, mọi người quây quần bên gia đình, trong khi mình thì rong ruổi khắp ngõ phố với chiếc xe đạp cọc cạch”.
Nhưng sau nhiều ngày làm việc vất vả, thành quả của Hóa là mang về cho trung tâm này 10 địa chỉ có nhu cầu cần thuê gia sư.
Trước ngày hết hạn hợp đồng, Hóa đến trung tâm để thanh toán tiền lương là 700.000 đồng thì nhân viên của trung tâm hẹn ngày này qua ngày khác. Cứ mỗi lần hẹn, Hóa đều có mặt ở trung tâm nhưng khi gặp Phương (nhân viên Trung tâm), Phương bảo gặp anh Quyết (Giám đốc trung tâm); gặp Quyết thì Quyết lại bảo gặp Phương…
Cứ thế, các cuộc hẹn lại tiếp nối và Hóa cứ lóc cóc đạp xe đến rồi lại đạp về. Rồi một ngày, Hóa gặp được cả Phương và Quyết. Sau một hồi đùn đẩy, Quyết giở mánh khóe, vin vào lý do bản hợp đồng đã hết hạn nên không thanh toán.
Nguyễn Văn Bắc cũng là sinh viên có cảnh ngộ tương tự. Sau lời tiếp thị “mời gọi”, Bắc chính thức gia nhập là thành viên mới của Trung tâm gia sư Sư phạm như đã nói ở trên. Công việc của Bắc là trực ca chiều tại trung tâm với mức lương 900.000 đồng/tháng.
Sau hai tháng làm việc vất vả, những thành quả mà Bắc đưa về cho trung tâm chỉ được coi là công “dã tràng”. Trò bịp bợm sắp sẵn kia lại “choảng” cho Bắc một vố nhớ đời.
Khi hỏi, Bắc vẫn còn hậm hực: “Cứ tưởng đi làm để có thêm kinh nghiệm, ai dè lại bị cái trung tâm kia lừa. Nào có phải trung tâm gia sư gì đâu, đi làm mới biết, đó là trung tâm “ma”.
Còn bao nhiêu người có nhu cầu tìm việc làm và có bao nhiêu người đã bị lừa? Vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Trường hợp của Bắc và Hóa chỉ là con số nhỏ lẻ mà tôi đã biết. Liệu các cơ quan chức năng có biết những trò ma của các trung tâm môi giới kiểu này không.
(Theo Tiền Phong)