Theo Bloomberg, các quan chức Bắc Kinh đã triệu tập Wang Xing, nhà sáng lập gã khổng lồ giao đồ ăn Meituan, hãng công nghệ lớn thứ ba Trung Quốc và yêu cầu tỷ phú này sống kín đáo, hạn chế biến mình thành tâm điểm, ít nhất là tạm thời trong thời gian này. Tháng trước, Wang trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu khi đăng bài thơ có niên đại hơn 1.000 năm tuổi được cho là ngầm chỉ trích bộ máy quản lý chính quyền.
Bài thơ cuối nhà Đường với nội dung phê phán chính sách "đốt sách chôn nho" dưới thời Tần Thủy Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc mà Wang đăng tải trên mạng xã hội đã gây tâm lý e ngại cho các nhà đầu tư. Một đợt bán tháo cổ phiếu Meituan diễn ra nhanh chóng dẫn đến việc vốn hóa hãng giao đồ ăn này bốc hơi 26 tỷ USD chỉ trong hai ngày. Tỷ phú này sau đó thanh minh rằng bài thơ ông đăng ám chỉ đối tượng cạnh tranh của Meituan.
Wang Xing, nhà sáng lập, CEO Meituan. Ảnh: Reuters.
Hiện giá cổ phiếu của Meituan đã phục hồi nhưng gã khổng lồ giao đồ ăn phải đối mặt với cuộc điều tra của cơ quan giám sát chống độc quyền nhà nước về hành vi độc quyền. Một số nhà phân tích ước tính hãng công nghệ này có thể bị phạt khoản tiền hơn 700 triệu USD.
Bloomberg nhận định, các quan chức Trung Quốc dường như giảm nhẹ hình phạt với Wang bởi họ không muốn gây ra ấn tượng rằng mỗi sự vượt quá giới hạn nhỏ đều gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Dù vậy tỷ phú này hiện vẫn dưới tầm ngắm. Kể từ khi Wang đăng tải thông tin từ thiện vào ngày 9/5, ông đã ngừng cập nhật trang cá nhân. Trước khi xảy ra vụ việc trên, tỷ phú công nghệ này có vài bài viết mới mỗi tuần.
Vị tỷ phú này đã gần như không xuất hiện trước công chúng trừ một lần xuất hiện ngắn ngủi trong buổi công bố kết quả kinh doanh hàng quý của Meituan vào tháng 5. Việc ông quyên góp 2,3 tỷ USD cổ phần công ty cho tổ chức từ thiện - một trong những hoạt động từ thiện lớn nhất trong đại dịch - đã được tiết lộ thông qua một tuyên bố của phía công ty này chứ không phải thông tin cá nhân.
Số phận của Wang tương phản với số phận của Jack Ma khi đế chế thương mại điện tử Alibaba của ông bị tấn công liên tục từ các cơ quan quản lý sau phát ngôn gây tranh cãi hồi cuối năm ngoái, chỉ trích hệ thống tài chính nhà nước. Công ty fintech khổng lồ Ant Group của ông đã buộc phải hoãn IPO, trong khi Alibaba bị phạt 2,8 tỷ USD vì vi phạm chống độc quyền, mức phạt lớn nhất từ trước đến nay.
Kể từ đó Jack Ma được cho là ở ẩn và không còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng. Theo nguồn tin thân cận với Ma, vị tỷ phú này đang chịu áp lực phải thoái vốn trong các hãng truyền thông của mình.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)