Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, chiều 20/1 cho biết vẫn đang truy bắt Lý Văn Sắn (trú xã Phú Xá) - nghi phạm xả súng tối ngày 13/1, tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc làm 2 người chết, 4 người bị thương.
"Sau ngày xảy ra vụ án chúng tôi đã gửi hình ảnh, thông tin của nghi phạm cho phía Công an Trung Quốc phối hợp bắt giữ. Nghi phạm bị nghiện và có thời gian dài ở bên Trung Quốc. Ngoài việc nghi phạm có thể trốn sang Trung Quốc, chúng tôi còn có thêm những hướng điều tra khác", ông Thực nói.
Theo ông Thực, Công an Trung Quốc đã phát lệnh truy nã và trao thưởng 5 vạn nhân dân tệ (khoảng 170 triệu đồng) cho ai phát hiện, tố cáo nghi phạm. Phía Trung Quốc niêm yết danh tính, hình ảnh nghi phạm công khai ở khu vực công cộng.
"Bốn người bị thương trong vụ xả súng thì có một người bị thương nặng được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn lên Hà Nội cấp cứu từ hôm xảy ra sự việc. Còn ba người đã chuyển về quê ở Hưng Yên và Thái Bình điều trị cách đây hai hôm", ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc nói.
Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã toàn quốc đối với nghi phạm này.
Khoảng 21h ngày 13/1, tại cửa hàng phụ tùng ôtô Túy Hoài ở thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, Lý Văn Sắn đội mũ lưỡi trai cầm súng đứng bên ngoài bắn qua cửa sổ sau bếp khi gia đình chị Hoàng Thị Hoài (37 tuổi) đang ăn tối khiến con trai chị Hoài là Phạm Thanh Phong (12 tuổi) chết tại chỗ.
Mọi người trong nhà chạy lên quầy hàng phía trước thì Sắn đi vòng lên bắn từ ngoài vào qua cửa sổ phòng ngủ và phòng khách. Sau đó hắn ta đi sang xưởng làm lốp ôtô của anh Hoàng Quốc Hương (43 tuổi, anh trai chị Hoài) ngay bên cạnh, tiếp tục nổ súng làm anh Hương chết. Sự việc khiến bốn người khác bị thương. Cảnh sát thu giữ tại hiện trường hàng chục vỏ đạn.
Nhà chức trách cho biết, Lý Văn Sắn là chồng cũ chị Hoàng Thị Toán (39 tuổi) chứ không phải chồng chị Hoàng Thị Hoài (em gái chị Toán) như thông tin trước đó.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Nghi can Sắn muốn níu kéo tình cảm nhưng bị gia đình chị Hoàng Thị Toán can ngăn nên Sắn đã gây án.