Rồi ông yêu cầu các đồng nghiệp làm ơn đừng gọi ông là “trùm bồn tắm” nữa. Ông la toáng lên: “Trùm bồn tắm đã chết!”.
Sở dĩ ông nghị Chuvit bị chết tên với biệt danh “trùm bồn tắm” vì ông kinh doanh ngành massage biến tướng. Ông có đến 6 trung tâm massage từ A đến Z mà theo cảnh sát Thái Lan đó là kinh doanh tình dục. Ông bắt đầu kinh doanh ngành này sau khi tốt nghiệp một trong những trường đại học danh giá nhất. Ông cũng là một trong số ít doanh nghiệp không bị cơn bão tài chính năm 1997-1998 quất sụm. Từ đó ông giàu nứt đố đổ vách và cũng có một vài kỷ niệm không vui với cảnh sát như từng ở tù.
Kuvit thời còn làm trùm massage. |
Năm ngoái, ông Chuvit quyết tâm làm chính khách, tranh cử chức thị trưởng Bangkok nhưng không thành. Rút kinh nghiệm, ông giương cao ngọn cờ chống tham nhũng trong cuộc chạy đua vào quốc hội và thắng cuộc. Ông quyết định từ bỏ các trung tâm massage, tổ chức một buổi lễ rửa tội hoành tráng. Ông chui vào một quan tài, nằm dài thẳng cẳng rồi bật ngồi dậy rửa tay trong một chậu nước có làm phép của sư sãi để chứng tỏ ông đã “cải tà quy chính”. Ông ngỏ lời xin lỗi nhân dân vì đã kinh doanh một cái nghề “có thể làm hại người khác”.
Tuy nhiên, theo Người Lao Động, ông cực lực bác bỏ tin đồn ông gian lận thuế má. Ông thề độc: “Nếu tôi nói gian xin trời làm cho tôi phá sản. Tôi quyết tâm sẽ chống tham nhũng ở hạ viện”.