"Em cứ chuẩn bị 1.000 USD đi, phần còn lại chị lo tất. Khi nào qua tới bển, công việc nhàn hạ mỗi tháng kiếm cả ngàn đô nhớ đừng quên ơn chị nhen...". Đó là lời đường mật mà bà "trùm" lừa đảo Chung Mỹ Liên, 42 tuổi, nguyên quán Bạc Liêu, vừa bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ) rót vào tai những người lao động muốn sang làm Đài Loan làm việc theo con đường du lịch.
Tối 29/11, những người dân tại khu dân cư ở khu A, thị trấn Hậu Nghĩa, tỉnh Long An xôn xao về thông tin bà Đoàn Thị Thu Dung, 43 tuổi, một trong những nhà từ thiện hàng đầu của địa phương, đã bị công an bắt giữ tại căn nhà bà ta đang ở thuê. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, thị ta phải thừa nhận mình chính là Chung Mỹ Liên, người đang bị Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh phát lệnh truy nã từ tháng 8, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Việc bắt giữ được Liên, công đầu thuộc về các cựu chiến binh thị trấn Hậu Nghĩa, khi họ hoài nghi việc nhà từ thiện “ăn không, ngồi rồi” nhưng sẵn sàng vung tiền để lấy tình cảm của mọi người, do đó đã đề nghị công an địa phương nhanh chóng xác minh nhân thân của thị ta. Khi Công an thị trấn Hậu Nghĩa qua Tây Ninh để tìm hiểu về Đoàn Thị Thu Dung (tên giả của Liên), bằng linh cảm nghề nghiệp và những tấm hình do nạn nhân bị lừa đảo cung cấp, Công an huyện Gò Dầu đã biết đích xác chính là Liên, “trùm” lừa đảo, chuyên lừa người lao động ở nhiều tỉnh, thành phía Nam.
Đầu năm 2005, ước mơ đổi đời bằng việc kiếm tiền ở nước ngoài với thủ tục đơn giản, giá rẻ... của nhiều người lao động nghèo huyện Gò Dầu dường như đã nằm trong tầm với, vì sự xuất hiện của bà "thần tài" có giọng nói ngọt như mía lùi đang thuê nhà của một cán bộ địa phương. Theo lời quảng cáo của cánh xe ôm, bà ta tên Huỳnh Vân, đang công tác tại sân bay Tân Sơn Nhất và có mối quen rất rộng với những quan chức chuyên làm thủ tục đưa người lao động ra nước ngoài du lịch kết hợp lao động ngắn hạn. Chưa hết, nhà bà ta giàu sụ ở Sài Gòn... nhưng vì có đứa cháu mở một bệnh viện đông y tại Đài Loan đang cần người trợ giúp, thế nên mới cất công lặn lội về đây để tuyển người. "Qua Đài Loan làm việc tạp dịch hay nấu cao, nhưng ai cũng sẽ được cháu bà Huỳnh Vân trả lương từ 800 đến 1.000 USD/người/tháng, thời gian lưu trú là 6 tháng. Chỉ cần điều kiện mỗi người nộp 1.000 USD lệ phí để làm thủ tục giấy thông hành, vé máy bay...". Nghe những lời đường mật ấy ai mà không ham, thế là nhiều người tìm đến Vân để xin thử việc.
Trong thời gian đi "tuyển dụng" tại huyện Gò Dầu, Vân (tức Chung Mỹ Liên) chung sống như vợ chồng với Đoàn Anh Tuấn (chạy xe ôm). Liên còn móc nối với 2 đối tượng khác là Châu Ngọc B. và Võ Thị B. là người địa phương để “quảng cáo”, thu tiền những ai có nhu cầu đi Đài Loan với mức hoa hồng cho họ là 100 USD/lao động mà họ giới thiệu cho Vân. Thế là chỉ trong 2 tháng, Vân và các cộng sự của mình đã dụ dỗ được 37 người nhẹ dạ cả tin.
Trong số họ có cả những nông dân nghèo cố vay mượn, bán đất, cầm cố tài sản, ruộng vườn để đủ tiền nộp lệ phí làm thủ tục xuất cảnh. Sau những bữa tiệc chia tay long trọng với người thân, sáng sớm 28/7, 37 người cùng gia đình đến sân bay Tân Sơn Nhất để nhận hộ chiếu và làm thủ tục xuất cảnh theo lịch hẹn của Vân. Thế nhưng, sau hơn 10 giờ ngồi vật vờ ở nhà ga quốc tế, họ mới té ngửa vì đã được Vân cho đi Đài Loan bằng “tàu bay giấy”. Bực tức vì bị lừa, nhiều người gọi điện thoại cho người nhà đến tìm Vân ở căn nhà thuê thì hỡi ôi, bà “trùm” đã ôm 500 triệu đồng phí dịch vụ của người lao động cao chạy, xa bay.
Khi mọi việc vỡ lở, nhiều người dân và cơ quan điều tra huyện Gò Dầu mới hay, Liên đang trốn lệnh truy nã của Công an quận Gò Vấp, TP HCM cũng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn tương tự. Theo đó, tại quận Gò Vấp, Liên lê la các khu nhà trọ và phao tin mình đang quen biết với đường dây chuyên lo thủ tục xuất cảnh sang Đài Loan theo dạng đi du lịch kết hợp lao động thu nhập cao với chi phí trọn gói 1.000 USD/người. Nạn nhân của trùm lừa này là những người lao động nhập cư và số tiền y thị lấy cũng lên đến 500 triệu đồng.
Chưa dừng lại ở đó, khi Liên bị bắt ở Long An, công an địa phương cũng đã nhận được gần 10 lá đơn tố cáo của người dân ở đây về việc họ đã trót đóng hàng chục triệu đồng cho Liên để nhờ đưa đi Đài Loan làm việc.
(Theo Người Lao Động)