Chiều ngày 11/5, Công an phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội phát hiện đôi nam nữ đi xe Wave màu xanh, lượn lờ ở khu vực “chợ ma túy” mới hình thành giáp ranh giữa hai phường Yên Phụ và Tứ Liên. Cảnh sát đã áp sát hai người này. Nam thanh niên đã vung tay ném một bọc nilon xuống bãi cỏ ven đường. Kiểm tra bên trong bọc nilon, tổ công tác phát hiện có một cục heroin và nhiều viên thuốc nén màu hồng. Cả hai bị đưa về trụ sở làm rõ. Họ khai là Phạm Văn Nam (37 tuổi, quận Hoàn Kiếm) và Ngô Thị Thu Hương (35 tuổi, ở quận Ba Đình). Chúng đang trên đường đi tìm khách hàng mua ma túy để bán lại. Nam nghiện ma túy nhiều năm nay, có tới 3 tiền án. Anh ta sống lang thang. Thời gian gần đây, Nam kiếm sống bằng bán lẻ heroin. Khi có thu nhập, anh ta làm quen với Hương để tạo bình phong cho mình đi bán hàng. Trước khi bị bắt quả tang, Nam mang theo gần 10 triệu đồng, thuê xe ôm chở đi lấy “hàng”. Đến một quán nước ở phường Yên Phụ, Nam gọi điện cho Hương đi xe máy ra đón, định đi giao “hàng” thì bị tóm. Theo cơ quan điều tra, số tang vật trên gồm một cây heroin, năm viên ma tuý tổng hợp và nhiều viên thuốc nén… Việt Dũng |