Hùng là đối tượng nghiện thâm niên và nổi tiếng côn đồ, đã bị bắt nhiều lần về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Hắn nhiều lần lăm lăm lựu đạn doạ giết bất cứ ai động tới hắn. Để lôi kéo thêm người nghiện và có đủ tiền ngày 3 bữa cơm trắng, Hùng lấy heroin chia lẻ bán cho đồng bọn.
Càng ngày, Hùng càng bành trướng thị trường và trở thành đại lý lớn nhất thị xã Thái Bình với nhiều thủ đoạn qua mắt công an. Hắn chuyên dùng những ả giang hồ bụng mang dạ chửa để bán và vận chuyển ma tuý để lỡ có bị bắt thì các chân rết cũng không bị ngồi tù. Tất cả những ống cống, khe cửa xếp... xung quanh nhà đều được hắn sử dụng làm nơi cất giấu và giao nhận hàng trắng. Với nhiều chiêu khuyến mãi theo số lượng hàng trắng tiêu thụ được, các đại lý của hắn ngày càng nhiều. Qua tìm hiểu, phóng viên báo Công An TP HCM cho biết những người chống đối hay tỏ ý khó chịu với hắn đều bị trả thù bằng nhiều cách: từ đánh chửi đến... hắt phân vào nhà!
Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý Thái Bình đã ập vào đúng lúc vợ chồng tên Hùng và đồng bọn đang giao hàng. Tên Phạm Anh Thắng, đệ tử của Hùng cũng là con nghiện nặng nhiễm HIV rút dao đâm trả nhưng bị lập tức bị khống chế. Khám nhà tên Hùng, ban chuyên án thu được 46 tép heroin, 88 viên thuốc màu đỏ nghi là ma tuý tổng hợp, 116 viên AM, 123 triệu đồng, 3 sổ tiết kiệm trị giá 90 triệu đồng, 12 kiếm, rìu, phi tiêu, 2 điện thoại di động, 1 xe máy.
Trước đó, Trương Thị Hoa, đệ tử ruột của Hùng sau 5 lần bị bắt vẫn ngựa quen đường cũ đã bị tuyên phạt mức án 21 năm tù. Hồ sơ vụ án này đang được cơ quan điều tra hoàn thiện, chuẩn bị đưa ra xét xử.