Ở lượt cử đẩy thứ hai, Kristel Macrohon đăng ký mức tạ 120kg. Cô nâng thành công, nhưng có phần loạng choạng sau khi đẩy tạ từ ngực lên tư thế thẳng tay. Trọng tài phất cờ báo lỗi, và tín hiệu báo ra chỉ sáng một trong ba đèn, đồng nghĩa với việc cô mắc lỗi.
Tuy nhiên, sau khoảng nửa phút trao đổi, tổ giám sát ba người của Liên đoàn Cử tạ Thế giới (IWF) đã bác quyết định trọng tài, công nhận kết quả 120kg cho Macrohol. Cộng với 93kg cử giật trước đó, đô cử 23 tuổi người Philippines đạt tổng cử 213kg, và vẫn còn cơ hội nâng thành tích ở cử đẩy cuối.
Nguyễn Thị Vân thực hiện cử đẩy thứ hai ngay sau màn can thiệp, đảo ngược kết quả của đối thủ cạnh tranh. Đô cử Việt Nam thành công với mức tạ 122kg đăng ký, và cộng thêm 92kg cử giật trước đó, đạt tổng cử 214 kg. Nhưng ở cử đẩy cuối, trong khi Macrohon đăng ký mức tạ 123kg và thành công, Nguyễn Thị Vân, với một chút áp lực và tâm lý ức chế vì đối phương được can thiệp đảo ngược kết quả, đã thất bại với mức tạ 125 kg. Đô cử Việt Nam vì thế ngậm ngùi về nhì, với tổng cử 214 kg, kém Macrohol 2 kg.
"Về trường hợp VĐV Philippines phạm quy ở cử đẩy thứ hai nhưng sau đó được công nhận, tôi chỉ có thể nói thế này: Họ là nước chủ nhà mà. VĐV đó đã phạm quy. Nhưng cử tạ có ban giám sát, tương tự VAR trong bóng đá, và họ can thiệp, công nhận lần đẩy thành công cho đối thủ", Trưởng bộ môn cử tạ Tổng cục Thể dục Thể thao Đỗ Đình Kháng chia sẻ.
Nguyễn Thị Vân hụt chiếc HC vàng, nhưng SEA Games 30 vẫn ghi nhận thành công lớn của cử tạ Việt Nam, với 4 HC vàng của Vương Thị Huyền (hạng 45kg - nữ), Hoàng Thị Duyên (59kg - nữ), Phạm Thị Hồng Thanh (64kg - nữ) và Lại Gia Thành (55kg - nam). Trong đó Hồng Thanh đã có chiến thắng kịch tính vào hôm qua trước VĐV Philippines.
Lâm Đồng (từ Philippines)