Trong một trận đấu giao hữu tại thành phố ven biển Kenton, khi ông trọng tài rút thẻ vàng phạt một hậu vệ và cho chủ nhà được hưởng 1 quả penalty thì các cầu thủ đội khách Marcelle tràn vào sân phản đối. Tình hình trên sân trở nên hỗn loạn hơn khi các cầu thủ và ban huấn luyện Marcelle quây chặt lấy trọng tài để tranh cãi. Phát ngôn viên của cảnh sát thông báo: “Chắc hẳn vị trọng tài cảm thấy bị đe dọa và ngay lập tức ông rút súng nã đạn vào hai cầu thủ trước khi bắn thẳng vào ngực vị HLV đội khách. Điều kỳ lạ là chẳng hiểu tại sao ông ta lại mang sẵn vũ khí trong người”.
Vị HLV xấu số chết ngay tại chỗ còn ông trọng tài găngxtơ thì bỏ trốn. Hai cầu thủ đội khách bị thương được đưa vào bệnh viện điều trị. Hiện tại chưa xác định được danh tính của vị trọng tài này nhưng theo cảnh sát họ sẽ sớm tóm được ông ta.
Là quốc gia châu Phi đầu tiên nhận được quyền đăng cai World Cup 2010 nhưng từ lâu bóng đá Nam Phi rất tai tiếng với những đường dây trọng tài “đen”, nhận tiền của các đội bóng để dàn xếp tỷ số. Tuy nhiên trong lịch sử bóng đá từ trước đến nay phần lớn các trọng tài bị cầu thủ và ban huấn luyện tấn công chứ ngược đời thế này thì thật là hãn hữu.
K.S