![]() |
Trọng tài Shmolik (áo vàng) giơ tay vẫy chào khán giả trong tư thế liêu xiêu. Ảnh: Daily Mail |
Những người có mặt hôm 5/7 cho biết, vị trọng tài 43 tuổi này gặp khó khăn trong việc điều khiển trận đấu và có một số cử chỉ giống như anh hề. Trận đấu giữa hai đội Vitebsk và Naftan đã kết thúc với tỉ số hòa và ông Shmolik không hề dùng đến một thẻ phạt nào.
Nguyên nhân tình trạng bất bình thường của vị trọng tài được làm sáng tỏ bằng một cuộc kiểm tra y tế vào buổi tối cùng ngày, Theo đó, ông Shmolik đã uống rượu say trước khi đến cầm còi trận đấu. Mặc dù LĐBĐ Belarus chưa có bất kỳ phát biểu nào nhưng "người cầm cân nảy mực" này đã tạm thời bị treo còi.
"Tôi chưa bao giờ thấy một vị trọng tài say rượu điều hành trận đấu bao giờ", HLV tuyển quốc gia Belarus Berndt Stange phát biểu sau khi trực tiếp chứng kiến những gì xảy ra trên sân.
Theo Daily Mail, ông Shmolik là người điều hành trận thắng đậm 6-0 của tuyển Anh trước Luxembourg tại SVĐ Wembley năm 1999. Cùng vào năm đó, ông khiến cả nước Ireland sôi sục vì bị cho là người giúp tuyển Ai Cập loại họ ra khỏi Meridian Cup tại Cape Town, Nam Phi. Năm 2007, ông được bầu là trọng tài xuất sắc của Belarus.
Clip trọng tài say rượu:
Hoàng Trang