|
Tổ trọng tài bắt trận Anh - Đức tối qua mắc sai lầm nghiêm trọng, tước đi bàn thắng của Tam Sư. Ảnh: Sun. |
Trong hiệp một trận đấu vòng 16 đội giữa Anh và Đức tối qua, Lampard có một cú sút từ xa, bóng đập xà ngang dội xuống đất trước khi thủ môn Đức bắt dính bóng. Pha quay chậm trên truyền hình cho thấy, bóng ở phía sau vạch vôi cả mét nhưng ông Larrionda không cho rằng đó là một bàn thắng.
Tiền vệ Chelsea không phải là người duy nhất chịu ấm ức khi "ông vua áo đen" 42 tuổi này từ chối công nhận bàn thắng. Sáu năm trước, khi bắt chính trận đấu vòng loại World Cup 2006 giữa Brazil và Colombia, trọng tài Larrionda vẫn cho trận đấu tiếp tục dù sau cú sút của Adriano, bóng đã lăn qua vạch vôi.
Theo Telegraph, ông Larrionda trở thành trọng tài quốc tế từ năm 1999 và được LĐBĐ thế giới đánh giá cao. Ông từng điều khiển trận bán kết World Cup 2006 giữa Pháp và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, người đàn ông Uruguay này cũng đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi trong sự nghiệp.
![]() |
![]() |
Bóng bay qua vạch vôi khá sâu sau cú sút của Lampard nhưng trọng tài Larrionda lại không công nhận. Ảnh: Sun. |
Năm 2000, một trận đấu do trọng tài 42 này cầm còi có tới năm quả penalty. Ba năm sau, ông đuổi 6 cầu thủ ra khỏi sân trong một trận. Từng rút ra 94 thẻ đỏ trong 140 trận đấu mình điều khiển, ông có biệt danh Larrionda 'Thẻ đỏ'. Năm 2002, LĐBĐ Uruguay treo còi ông Larrionda 6 tháng. "Ông vua áo đen" thú nhận, ông thường xuyên phải trốn biệt trong nhà vào mỗi ngày thứ hai để tránh những cơn thịnh nộ của fan. "Bất kỳ khi nào có trận đấu gây tranh cãi xảy ra, sẽ có người nói này nói nọ. May mắn là tôi chưa gặp rắc rối gì ở trên phố", ông Larrionda cho biết.
Người đàn ông đang làm thư ký cho một công ty xây dựng ở Uruguay không thích việc ứng dụng các kỹ thuật truyền hình vào bóng đá: "Tôi hy vọng sẽ không bao giờ thấy ngày mà các thiết bị kỹ thuật trợ giúp hoặc thay thế hoàn toàn công việc tôi đang làm. Nếu chúng ta ý thức được rằng trọng tài cũng là con người và rằng sai lầm cũng là một phần của trận đấu thì sẽ có cách nhìn nhận mọi việc dễ dàng hơn. Sau mỗi sai sót, việc chúng ta lại đánh giá nó qua kỹ thuật thật không công bằng. Các bình luận viên cũng không có ý kiến gì cho đến khi họ xem lại hình ảnh quay chậm".
![]() |
Lampard không tin được, bàn thắng 'mười mươi' của mình bị từ chối. Ảnh: Sun. |
Một số nguồn tin cho biết, trọng tài Larrionda hốt hoảng thốt lên "Ôi Chúa ơi" sau khi xem lại hình ảnh quay chậm cú sút của Lampard. Nhiều CĐV Anh tức giận và cho rằng cả trọng tài chính và trọng tài biên Mauricio Espinosa đã không theo sát trận đấu.
Phát biểu sau trận thua, tiền vệ Chelsea khẳng định, tuyển Anh sẽ vượt qua tuyển Đức nếu trọng tài chính Jorge Larrionda công nhận pha làm bàn của anh trong hiệp một. "Rõ ràng đó là một bàn thắng. 40.000 người biết điều đó chỉ có hai người là không. Sự việc đáng tiếc này đã ảnh hưởng tới cục diện trận đấu. Thất bại 1-4 là sự thất vọng lớn với chúng tôi nhưng nếu tỉ số là 2-2 thì trong hiệp hai chúng tôi sẽ nỗ lực để giành chiến thắng", Lampard buồn bã phát biểu với kênh BBC Radio 5.
Ngôi sao 31 tuổi cũng cho rằng, việc anh và các đồng đội phải về nước không phải là do quá trình chuẩn bị thiếu chu đáo hay sự vắng mặt của trung vệ Rio Ferdinand: "Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ nên không có một lời giải thích thực sự nào. Vắng Rio là một mất mát lớn nhưng chúng tôi không thể đổ lỗi cho một người".
![]() |
Rooney cố gắng giải thích với trọng tài biên Mauricio Espinosa rằng bóng đã qua vạch vôi cả mét. Ảnh: Sun. |
Sau thất bại này, tương lai của HLV Fabio Capello trở nên mong manh sau khi nhà cầm quân Italy thú nhận, ông sẽ gặp LĐBĐ Anh để thương lượng. Lampard mong muốn rằng ông vẫn ở lại với các học trò.
Giành vé tới Nam Phi sớm sau những trận thắng thuyết phục tại vòng loại, tuy nhiên, thầy trò HLV Capello lại khiến người hâm mộ thất vọng với màn trình diễn nhạt nhòa ở vòng bảng.
Hoàng Trang