Năm nay 30 tuổi, Lees (Singapore) sống cùng chồng là Peter Falconio tại Australia. Năm 2001, trong một lần đến điểm hẹn theo yêu cầu của chồng, Lees trông thấy một kẻ đang giết Peter. Tuy chỉ chạm mặt hung thủ có vài phút nhưng Lees đã nhận dạng được hắn, mô tả lại cho cảnh sát. Tên giết người bị bắt, hắn là Bradly John Murdoch.
Thụ lý hồ sơ vụ án này là công tố viên Rex Wild QC. Đã 3 lần Lees được triệu tập đến tòa án Darwin để lấy lời khai. Lees không ngờ rằng hung thủ có quen với bạn tình của cô.
Thời còn sống với Peter, Lees vô tình quen biết một người đàn ông xưng tên là Steph. Hai người thường xuyên hẹn hò vì Lees chán cảnh sống với ông chồng vũ phu, thường hay đánh đập vợ mỗi khi say rượu.
Theo Người Lao Động, sau này Lees mới hiểu ra rằng tên thật của người tình hờ là Nick - công dân nhập cư vào Australia bất hợp pháp. Lees tự hứa là sẽ tìm cách xa lánh hắn ta. Chuyện Lees ngoại tình, cho đến lúc bị giết, Peter cũng không biết. Anh ta cũng chẳng hiểu vì sao lại bị John sát hại.
Chán cái cảnh thường xuyên phải ra tòa tuy chỉ là với tư cách nhân chứng, Lees còn sợ chuyện tình vụng trộm với Nick một ngày nào đó sẽ lộ ra. Còn Nick, sau khi hay chuyện, hắn ta cũng đã đánh bài chuồn về nước.
Để thoát khỏi vụ này (tòa án Darwin cho biết sẽ đem ra xử vào tháng 7/2004), Lees bí mật trốn khỏi Australia, định quá cảnh sang Anh. Nhưng khi máy bay dừng ở Singapore, cô đã bị bắt.
Sau một thời gian bị câu lưu tại Singapore, ngày 3/6, Lees được dẫn độ về Alice Springs. Chuyện mà Lees cố tình tránh đã xảy ra: Sau hai ngày rưỡi bị công tố viên Rex thẩm vấn, Lees đã khai ra chuyện cô quan hệ với Nick. Như vậy, Lees sẽ phải ra tòa vừa với tư cách nhân chứng trong vụ án John giết chồng mình, lại vừa với tư cách một kẻ bỏ trốn vì không muốn làm nhân chứng.