3 khách mời của chương trình: Nhóm 5 Dòng Kẻ, ca sĩ Hồng Nhung, Quang Dũng lần lượt mở màn đêm diễn với phong cách giản dị: Ru em từng ngón xuân nồng, Rừng xưa đã khép (Trịnh Công Sơn)... Đó là những "khởi động" và màn tạo hứng tuyệt vời cho sự xuất hiện của nhân vật chính: ca sĩ Tuấn Ngọc. Trong bộ vest đen lịch lãm, Tuấn Ngọc cất giọng tan vào những khúc ca gắn liền tên tuổi của anh trong niềm xúc động và tình cảm trân trọng khán giả. Từ những bài thơ phổ nhạc như: Khúc thụy du, Ngậm ngùi, Áo lụa Hà Đông, Ghen... đến những sáng tác của Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Trịnh Công Sơn... người đàn ông có giọng ca không lẫn vào đâu đã làm dấy lên những đợt sóng cảm xúc âm nhạc mới nguyên, tất cả như thể mới lần đầu.
![]() |
Song ca cùng ca sĩ Thái Thảo chùm liên khúc hát về Hà Nội. Ảnh: A.V. |
Diễn ra hơn 2 giờ, Riêng một góc trời cuốn hút ở nhiều mặt: Âm nhạc hòa hợp với cảnh trí, ca sĩ - khán giả có những cộng hưởng tình cảm đáng quý. Màn hình rộng của sân khấu khi là đêm đầy sao thăm thẳm, lung linh, khi là trời xanh biếc hay ánh chiều dịu dàng. Mọi thứ đều đẹp một cách sang trọng. Dàn nhạc live thật sự làm thỏa mãn khán giả. Người xem và nghe ở các lứa tuổi khác nhau. Nhiều khán giả trung niên cứ liên tục xuýt xoa, tấm tắc khi Tuấn Ngọc cất giọng, và những tràng pháo tay cứ rộn rã không dứt.
![]() |
Hát cùng dàn hợp xướng. Ảnh: A.V. |
Dù là một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng Tuấn Ngọc không gò cảm xúc âm nhạc của mình theo phong cách ấy. Ban đầu ra sân khấu cũng hơi khớp, rồi "chữa cháy" bằng cách đổ thừa khán giả: "Chính các bạn làm tôi run đó nhe!". Những lời giao lưu bông đùa têu tếu của anh lấy được nhiều tràng cười giòn giã từ mọi người. Nhất là lời anh nhận xét vui về "cậu em" Quang Dũng: "Cũng là ca sĩ như tôi nhưng có lẽ Quang Dũng 'tài sắc vẹn toàn' hơn. Cậu ấy lại còn đang rất trẻ nữa, thế mới ghét chứ".
![]() |
Tuấn Ngọc và các ca sĩ khách mời hát chào tạm biệt khán giả. Ảnh: A.V. |
Có thể chưa hoàn toàn hài lòng về 2 đêm diễn đặc biệt của mình tại Việt Nam khi tâm sự rằng: "Nếu về nước hát sớm hơn, bây giờ tôi đã hát hay hơn. Tất cả chỉ do số mệnh bắt thế". Và cũng do anh nghiêm khắc với bản thân khi biết dù cố gắng đến đâu, thời gian, tuổi tác luôn là "kẻ thù" đáng sợ của giọng hát. Thế nhưng, Riêng một góc trời không làm thất vọng người nghe. Và như lời cầu chúc của ca sĩ Hồng Nhung: trong tương lai sẽ không còn ai là khách.
(Theo VnExpress)