Cảnh sát thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc gần đây bắt giữ Liu Moufu, người bị truy nã vì lẩn trốn sau vụ cướp trạm xăng năm 2009. Theo truyền thông Trung Quốc, Liu khi đó ngoài 30 tuổi và tham gia vào vụ cướp cùng anh rể với một đồng phạm khác. Họ chỉ cướp được 156 nhân dân tệ (22,5 USD). Sau khi chi 60 NDT mua đồ ăn, pháo hoa, số tiền còn lại được chia đều cho cả ba, mỗi người 32 NDT (4,6 USD).
Không lâu sau, cảnh sát phát hiện và bắt giữ đồng bọn của Liu. Nhận thấy bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn, Liu quyết định lẩn trốn chứ không muốn ngồi tù. Tuy nhiên, người đàn ông không biết mình sẽ trải qua 14 năm tiếp theo trong chính nhà tù do mình tạo ra.
Trong khi cảnh sát lục soát và thẩm vấn người nhà, Liu lẩn vào rừng, sống trong một hang động nhỏ. Anh này săn bắn, hái lượm để làm thức ăn. Thỉnh thoảng, Liu mạo hiểm về quê nhà, trộm lặt vặt như khoai tây, thịt và gặp cha mẹ ít phút. Liu chỉ về nhà vào những dịp lễ hội lớn vì biết mọi người đều tập trung ở quảng trường trung tâm. Dù vậy, thỉnh thoảng Liu vẫn bị người khác phát hiện và cảnh sát truy lùng.
Không rõ liệu gia đình của Liu có biết nơi ẩn náu của anh này hay không nhưng họ chưa bao giờ báo cảnh sát hay đến thăm vì biết chính quyền luôn giám sát. Liu luôn lủi thủi một mình và chỉ sống với vài con chó hoang được nuôi để canh hang động khỏi thú dữ vào ban đêm.
Nhiều năm trôi qua, Liu ngày càng không thể chịu được nỗi cô đơn và lo lắng bị phát hiện. Nhưng dù cha mẹ, vợ con nhiều lần khuyên Liu đầu thú, anh này vẫn ngoan cố. Tới đầu năm nay, Liu mới nhận ra mình đã tự tách khỏi những người thân yêu quá lâu. Liu bỏ lỡ đám tang của cha, đám cưới của con trai và thậm chí chưa bao giờ gặp mặt cháu trai.
Tháng trước, cuối cùng Liu cũng quyết định ra đầu thú. "Tôi đã hơn 50 rồi, vợ tôi sức khỏe cũng không còn tốt và tôi đã có một đứa cháu trai kháu khỉnh. Tôi muốn trở về với cuộc sống bình thường", Liu nói. Cảnh sát địa phương được Liu dẫn đến hang động nơi anh này ở 14 năm qua. Nó nằm sâu trong rừng, cách khu dân cư gần nhất khoảng 10 km. Tuy nhiên, anh này cho biết mỗi khi nghe thấy tiếng động bất ngờ, Liu vẫn sợ và trốn sâu hơn vào rừng.
Dù vụ cướp xảy ra đã lâu, Liu vẫn phải chịu hình phạt từ luật pháp. Vì là vụ cướp có dùng vũ khí, Liu có thể phải đối mặt án tù 10 năm. Mặc cho số tiền bị ăn cướp rất nhỏ, đây vẫn được coi là một tội hình sự nghiêm trọng trong luật pháp Trung Quốc.
Tùng Anh (Theo ODD)