Cách khu trung tâm thành phố khoảng 10 km, villa mới mở cửa đón khách từ đầu năm nay, tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ là gợi ý không tồi dành cho người muốn tìm nơi tách biệt với thành phố Đà Lạt nhộn nhịp, tận hưởng không gian yên bình nơi phố núi. Để đến được đây, du khách đi về hướng Suối Vàng, men theo đường đèo, tới đoạn gần Đường Hầm Đất Sét. Villa gồm bốn phòng ngủ, sức chứa tối đa 12 người, giá khoảng 600 USD một đêm tùy mùa. Phòng khách lắp kính sát đất tạo không gian mở, thoáng đãng, nối với căn bếp đầy đủ tiện nghi. Do khá xa khu trung tâm, không gần chợ nên villa cung cấp các dụng cụ làm bếp và một số nguyên liệu cơ bản như gạo, trứng, spaghetti... để khách tự nấu ăn khi cần thiết. Nội thất thiết kế theo phong cách hiện đại, tông màu ấm cúng, nhiều góc rất 'chill', mang lại cảm giác thư giãn. Phòng khách được trang bị một lò sưởi để phục vụ vào những ngày mùa đông, trời lạnh. Cầu thang xoắn từ tầng một dẫn lên sân thượng là nơi chụp ảnh 'sống ảo' lý tưởng. Một góc mái nhà được lắp kính để lấy ánh sáng tự nhiên. Ban đêm, bạn có thể ngắm sao ngay trên tầng áp mái của villa. Tầng áp mái là phòng giặt đồ, đồng thời là nơi đọc sách. Ban công trên sân thượng là nơi thích hợp ngắm hoàng hôn lãng mạn. Khu vườn nhỏ phía trước được chăm sóc, trang trí cảnh quan khéo léo. Phía sau là khu đốt lửa trại, tổ chức tiệc nướng bbq. Sau 18h, khách ở đây rất khó đặt đồ ăn từ khu trung tâm Đà Lạt, kể cả qua các ứng dụng do vị trí của villa nằm ngoài vùng phục vụ của một số app giao hàng. Do đó, tốt nhất là bạn tự mua đồ ăn mang vào đây chế biến. Sớm mai hay buổi chiều, du khách có thể đi dạo trên những con đường nhỏ trong rừng thông. Cách đó không xa là một trang trại trồng rau, nuôi gà. Du khách có thể liên hệ mua rau tận vườn về nấu ăn. Vì không gần thành phố, đường đèo không nhiều đèn đường nên di chuyển ban đêm hơi bất tiện. Bạn nên tranh thủ về chỗ nghỉ sớm nếu chọn ở đây. Buổi tối, xung quanh villa thắp nhiều dây đèn sáng. Điểm trừ là nơi này khá nhiều côn trùng, đặc biệt vào buổi chiều, tối. Nên chuẩn bị thuốc chống côn trùng và cân nhắc nếu đi cùng trẻ em. Bài và ảnh: Vi Yến