Trần Anh Dũng tại công an. |
Trần Anh Dũng, 37 tuổi, ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội vừa bị Công an quận Đống Đa bắt tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Số tiền mà "siêu trộm" này chôm được tại nhà bà Hạnh là 127 triệu đồng.
Dũng có mối quan hệ với nhà bà Hạnh trên phố Cát Linh nên thường qua lại chơi như người trong gia đình. Hồi đầu tháng 7, gia đình bà Hạnh có chuyện buồn, người nhà mất. Nghĩ là sau đám tang, tiền phúng viếng còn nhiều nên Dũng đã nghĩ ra cách để trộm.
Khoảng 11h ngày 15/7, Dũng đến nhà bà Hạnh chơi như thường lệ. Sau đó, anh ta về nhà rồi thuê xe ôm đến bưu cục Hùng Vương. Tìm được số điện thoại nhà bà Hạnh, Dũng nhờ người lái xe gọi điện đến thông báo với gia đình chuyện có người nhà đang bị cấp cứu trong bệnh viện Bạch Mai. Vừa trải qua mất mát về người nên khi nghe vậy, cả nhà bà Hạnh kéo nhau tới bệnh viện.
Sau khi gọi điện báo tin giả, Dũng cùng người xe ôm quay lại nhà bà Hạnh. Lúc này, mọi người đã vội vã kéo nhau đi tới bệnh viện, chỉ còn một cậu nhóc đang ngồi chơi điện tử trong phòng. Dũng bảo người xe ôm đợi bên ngoài còn anh ta mang dao vào rồi cậy tủ, lấy được 127 triệu đồng.
Ba ngày sau đó, 18/7, Dũng ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản của mình. Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận, bản thân nghiện heroin nên đã nghĩ ra kế hoạch đột nhập nhà bà Hạnh lấy tiền. Sau khi ăn cắp được số tiền trên, Dũng cho người xe ôm 20 triệu đồng, còn lại anh ta giấu tại cột điện trên phố Vạn Phúc nhưng khi quay lại đã bị mất.
Ngày 21/7, công an đã quyết định tạm giữ đối với Dũng và chuẩn bị khởi tố vụ án, bị can về tội danh trộm cắp tài sản.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng