Ảnh minh họa. |
Tối 29/9, chị Trần Thị Đẹt (42 tuổi, ngụ Bến Tre), giúp việc cho một gia đình ở đường Lương Định Của (phường Bình An, quận 2, TP HCM) nghe tiếng chuông gọi cửa liền chạy ra mở cổng. Bất ngờ, khi còn cách khoảng 3m, hai thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm liền lao tới. Một tên bịt miệng, tên còn lại kề dao vào cổ nạn nhân đẩy vào nhà.
Hai tên trói chặt người giúp việc vào chân cầu thang, dán kín băng keo vào miệng sau đó leo lên lầu vơ vét tài sản. Bọn chúng lấy đi khoảng 60 triệu đồng tiền mặt, một máy chụp hình kỹ thuật số, một màn hình máy tính LCD. Chúng còn còn mở cốp hai chiếc xe máy để trong nhà nhưng không lấy thêm được gì.
Theo lời người giúp việc, hai tên cướp bắt phải đưa giấy tờ xe nhưng không có nên chúng không lấy xe máy.
Sau khi hai tên cướp đi khỏi, người giúp việc đã tự tháo được băng keo miệng rồi dùng chân bấm điện thoại để gần đó báo cho chủ nhà.
Cẩm Trang