Ngày 19/10, sau 3 ngày xảy ra vụ cướp, bà Thủy vẫn chưa hết bàng hoàng. Tuy nhiên, nạn nhân cho biết, hoạt động buôn bán tại cửa hàng điện tử của gia đình đã trở lại bình thường.
Trước đó, tối 16/10, tại nhà bà Thủy ngay ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng, vừa kéo cửa đi ra ngoài tập thể dục, bất ngờ bà bị hai người lạ mặt đầu chùm kín mũ ngồi ngay trước cửa nhà khống chế. Họ nhanh tay kéo bà vào bên trong dùng dao đe dọa, lục soát đồ.
Cửa hàng điện tử nhà bà Thủy, nơi xảy ra vụ cướp. |
Theo mô tả của nạn nhân, thủ phạm là hai nam thanh niên, có giọng nói dữ dằn. "Sau khi trói chặt chân tay và dán băng dính vào miệng tôi, chúng lục soát lấy đi 5.000 USD, 20 triệu đồng cùng một số đồ điện tử trong cửa hàng", bà Thủy nói. Khi đó, đèn điện trong cửa hàng đã bị chúng tắt.
Vụ cướp táo bạo giữa chốn đông người theo lời bị hại diễn ra chỉ khoảng 45 phút từ lúc bọn cướp vào nhà đến khi chúng lấy tiền đi ra. Bà Thủy tự giải thoát cho mình rồi đến công an trình báo.
Tổng số tài sản bị cướp của gia đình bà Thủy khoảng hơn 100 triệu đồng.
Việt Dũng