Tôi là ai? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh tôi trong nhiều ngày qua. Vì gia đình khó khăn nên tôi vừa đi học vừa đi làm. Tôi làm việc trong một quán bar Nhật, công việc hằng ngày chỉ ngồi rót rượu và nói chuyện với khách. Nói có thể không ai tin, mặc dù làm ở môi trường đó nhưng chưa bao giờ tôi có ý định ngủ với khách để kiếm tiền. Nhiều người nói nếu tôi đồng ý làm bạn gái, họ sẽ cho tôi nhiều tiền. Tôi luôn tâm niệm một điều "Nghèo cho sạch rách cho thơm".
Tôi gặp một người, chẳng có ấn tượng gì, anh đã có gia đình, thỉnh thoảng hay đến tìm tôi nói chuyện. Dần dần chúng tôi có tình cảm đặc biệt lúc nào không hay. Dù tôi luôn nhắc nhở bản thân nếu thực sự yêu anh cũng không được phép bước chân vào cuộc sống gia đình anh. Cố gắng lắm nhưng trái tim không thắng nổi lý trí.
Hơn một năm sau chúng tôi vượt quá giới hạn. Khi ở bên anh tôi rất vui, lúc anh về với gia đình tôi cảm thấy mình thật tội lỗi, định nói chia tay anh nhiều lần nhưng không thể vì anh là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác yêu một người như thế nào. Trong tâm tôi tự xin phép vợ anh hãy cho tôi chăm sóc, ở bên anh những ngày không có chị, khi nào chị không muốn nữa hoặc chính anh muốn dừng lại tôi sẵn sàng đồng ý.
Bạn bè tôi nếu quen ai đó thường có rất nhiều tiền vì họ khéo hơn tôi và giỏi nói dối về hoàn cảnh để xin tiền. Tôi chưa bao giờ nói dối anh về hoàn cảnh để được anh cho tiền như những người con gái khác. Nhiều lần anh dẫn tôi đi mua đồ hiệu đắt tiền nhưng tôi từ chối và nói em là sinh viên, không quan trọng đồ hiệu, nó không có ý nghĩa gì với em cả. Khi nào khó khăn cần anh giúp đỡ em sẽ nói. Hy vọng anh sẽ giúp em.
Thật sự tôi rất thương anh, mình anh đi làm nuôi cả gia đình, vợ và 2 con nhỏ. Anh bị đau lưng rất nặng, mỗi lần đau không thể đi lại được, thậm chí chỉ một cử động nhỏ thôi cũng làm anh đau tím tái mặt mày. Hơn nữa anh chuẩn bị mở công ty nên sẽ cần rất nhiều tiền.
Tôi yêu anh nhiều hơn chính bản thân, rồi giữa chúng tôi có một vài hiểu lầm và anh nói chia tay. Tôi đồng ý mặc dù còn rất yêu anh, hứa với bản thân khi nào anh muốn dừng lại tôi sẽ để anh đi. Vì còn yêu nên tôi làm quen trên Facebook với một người trong công ty anh, hy vọng vẫn dõi theo từng bước anh đi và biết được cuộc sống của anh có tốt không, không hề có ý định phá hoại cuộc sống của anh.
Vô tình anh biết tôi và người công ty anh chat với nhau trên Facebook. Anh gửi email cho tôi và nói đừng nói chuyện giữa chúng tôi cho nhân viên anh biết. Tôi thật sự rất sốc và tức giận. Không ngờ người mình hết mực yêu thương tin tưởng lại thốt ra những lời như vậy. Lời qua tiếng lại cuối cùng anh xin lỗi tôi vì nói những lời đó.
Từ lần đó tôi bị suy sụp hẳn, không còn tin vào anh, vào tình yêu, vào mọi thứ. Nếu ai từng yêu và tin tưởng một người nào đó rồi bị mất niềm tin sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc đó thế nào. Tôi cố gắng quên và tha thứ nhưng chỉ được thời gian đầu, tưởng chừng quên được anh thì ký ức hiện về khiến tôi hận anh vô cùng.
Ngồi suy nghĩ lại mọi thứ và nhận thấy một điều từ khi mở công ty xong, anh bắt đầu lạnh lùng, có thái độ lạnh nhạt, xâu chuỗi các sự kiện thật trùng hợp giống như anh chỉ lợi dụng thân xác tôi trong thời gian đến Việt Nam tìm hiểu thị trường, xong rồi ruồng rẫy tôi. Hơn nữa địa chỉ công ty anh nói với tôi khác với địa chỉ nhân viên anh nói. Tôi đã xác minh địa chỉ nhân viên anh nói là thật. Hoá ra từ trước tới giờ anh không tin tưởng, luôn nghi ngờ tình cảm của tôi.
Tôi giận anh một điều rằng tại sao anh là người lớn mà lại nỡ đối xử với tôi như vậy. Thậm chí anh còn nói tôi có thể ngủ với anh thì cũng có thể ngủ với người khác. Khi đó tôi uất nghẹn không nói nên lời.
Thời gian gần đây tôi gặp một người cũng không có gì đặc biệt, đi chơi, đi ăn tối với anh. Mặc dù mới gặp anh chưa được một tháng nhưng tôi sẵn sàng trao anh những nụ hôn đá lưỡi hay thậm chí nếu anh đề nghị lên giường chắc tôi cũng chẳng băn khoăn mặc dù trước đây bản thân là người rất khép kín và khó tính.
Tôi băn khoăn tự hỏi có phải do tôi bị mất niềm tin nơi người yêu nên trở nên dễ dãi hay chính con người tôi dễ dãi? Tôi là ai? Tôi phải làm sao để trở lại tình bạn trong sáng với anh bạn mới quen? Phải làm sao để người bạn mới quen không còn suy nghĩ tôi là người con gái dễ dãi, chỉ quen chưa được một tháng mà có thể hôn đá lưỡi. Mong mọi người hãy cho tôi những lời khuyên chân thành nhất.
Hằng