Đầu đuôi câu chuyện giật gân như tiểu thuyết trinh thám được tờ Sunday Mirror tung ra khiến dư luận không khỏi sững sờ. Leeds United, một trong những CLB giàu truyền thống nhất nước Anh, rớt khỏi Premiership vào mùa giải trước và ngập đầu trong khoản nợ 50 triệu bảng như lên cơn sốt sau vụ scandal này.
Michael Duberry, nạn nhân của những trò hãm hại. |
Chris Middleton, cựu giám đốc điều hành và Simon Morris, cổ đông của CLB là 2 nhân vật chính trong âm mưu hãm hèn hạ trên. Tháng 3 năm ngoái, một tập đoàn lớn tại Yorkshire có ý định mua lại Leeds với điều kiện CLB phải bán đi sân bóng và cắt giảm 15 triệu bảng tiền lương. Middleton ngay lập tức liệt kê 4 cầu thủ "ngôi sao" lĩnh lương cao nhất đội vào danh sách đen gồm: Erik Bakke, Michael Duberry, Gary Kelly và Seth Johnson. 4 cầu thủ này lĩnh tổng cộng 10 triệu bảng/năm, chiếm tới 45% quỹ lương của CLB. Nổi cộm trong số 4 người này là hậu vệ người Nam Phi Michael Duberry, cầu thủ đang ở độ tuổi xế chiều của sự nghiệp nhưng vẫn lĩnh tới 24 nghìn bảng/tuần. Để có thể sa thải Duberry một cách "hợp pháp", giám đốc điều hành Morris nghĩ ra cách bỏ ma tuý tổng hợp hoặc chất kích thích ectasy vào thức ăn của anh này rồi tiến hành kiểm tra mẫu máu một cách ngẫu nhiên. Đối với Bakke, sau khi không tìm được CLB phù hợp để chuyển nhượng, Middleton và Morris dự định thuê côn đồ đánh què giò cầu thủ này để lấy tiền bảo hiểm. Paul Garland, một tay anh chị được Middleton thuê đã tiết lộ với Sunday Mirror: "Kịch bản của ông ta là sẽ có 2 hooligan của Manchester United tấn công và đánh gãy chân Bakke. Cầu thủ này sẽ phải chấm dứt sự nghiệp còn CLB thì được hưởng tiền bảo hiểm".
Tuy nhiên, may mắn cho cả Duberry và Bakke là âm mưu ma quỷ của ông giám đốc điều hành chưa thể thực hiện được vì nhiều lý do khách quan. Không chịu bó tay, Chris Middleton lại nghĩ ra chiêu tiêm steroid (một loại hoóc-môn kích thích bị FA cấm sử dụng) vào đồ uống của 2 cầu thủ trên sau buổi tập. Thế nhưng, HLV tạm quyền của Leeds khi đó, ông Blackwell lại phản đối việc sử dụng loại nước uống giàu protein này.
Rút cục sau khi bày ra đủ mưu ma chước quỷ nhưng vẫn không một lần thành công, chính giám đốc điều hành Middleton đã bị ban lãnh đạo CLB đề nghị... chấm dứt hợp đồng với số tiền bồi thường 27 nghìn bảng.
Trước những thông tin gây chấn động làng bóng Anh, người phát ngôn của Liên đoàn bóng đá, Adrian Bevington tuyên bố: "FA sẽ tiến hành điều tra nghiêm túc về vụ việc tại Leeds. Nếu những sự kiện trên là đúng, FA sẽ trừng phạt nghiêm khắc".
Hiện tại, Leeds United đang hồi sinh dưới bàn tay của tân chủ tịch Ken Bates, ông chủ cũ của CLB Chelsea.
Lâm Xung