HLV Domenech không còn học trò Makelele (phải) trong đội hình đội Pháp. |
Cầu thủ của Chelsea đã thông báo quyết định trên trong buổi lễ mừng đội Pháp trở về quê hương. Trên toà nhà của khách sạn Crillon ở thủ đô Paris, tiền vệ có công lớn tại World Cup năm nay thực sự đem tới cảm giác tiếc nuối cho các fan.
Trước khi World Cup diễn ra, Makelele và hai đồng đội khác là Zidane và Thuram, đã tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế nhưng họ đều quay lại để giúp chú gà trống vượt qua khe cửa hẹp để tới Đức mùa hè sau đó.
Cầu thủ 33 tuổi này chơi xuất sắc tại World Cup năm nay. Anh được đánh giá là một trong những cầu thủ Pháp hay nhất tại giải đấu. Trong các trận đấu gặp Brazil, Bồ Đào Nha, Italy, tiền vệ phòng ngự này làm các ngôi sao tấn công của đối thủ hoàn toàn "mất điện". Những Ronaldinho, Deco, Totti đều mất hút trong vòng kiềm toả của Makelele.
Khác với Makelele, đồng đội Lilian Thuram chưa đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển Pháp nhiều nhất (121 lần) rất băn khoăn trước sự mong mỏi của người hâm mộ nước nhà. Anh phát biểu: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc chia tay đội tuyển. Sự ra đi là điều kiện để thế hệ trẻ tiếp tục truyền thống. Tuy vậy, tấm lòng của các cổ động viên làm tôi chưa thể đưa ra quyết định lúc này".
Trong khi đó, ông thày Raymond Domenech vẫn tiếp tục dẫn dắt đội bóng. LĐBĐ Pháp (FFF) đã đề nghị một bản hợp đồng hai năm và được nhà cầm quân này chấp nhận.
Chủ tịch FFF, ông Jean-Pierre Escalettes, phát biểu: "Tôi tự hào về đội tuyển và tự hào về Domenech. Các cầu thủ đã làm vinh danh màu áo lam của đội bóng, của quốc gia".
Ông đến với đội tuyển đất nước hình lục lăng thay thế HLV Jacques Santini sau Euro 2004. Chiến lược gia này đưa "chú gà trống" lọt vào trận chung kết dù trước giải, họ không được đánh giá cao. Trận đấu sắp tới của đội bóng áo lam sau World Cup là trận giao hữu với Bosnia-Herzegovina vào ngày 16/8. Sau đó, Pháp bắt đầu chiến dịch vòng loại Euro 2008 bằng trận đấu với Georgia ngày 2/9 và với Italy 4 ngày sau đó.
N.Q.