Nguyễn Văn Tài và Nguyễn Đắc Sơn từ lâu đã "có tiếng" trong giới cờ bạc vùng ven ngoại thành Hà Nội và tỉnh Hoà Bình. Hai ông trùm cờ bạc này thường tổ chức sới di động khắp nơi, quy tụ hàng chục người chơi. Trong tài liệu trinh sát của Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an, cứ một tuần, Sơn và Tài thay đổi địa điểm, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.
![]() |
Các con bạc đang được phân loại để xử lý. Ảnh: Hoàng Việt. |
Theo Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự, sới của Sơn và Tài hoạt động từ vài năm nay nhưng thời gian trước Tết nguyên đán vừa qua, chúng ngừng chơi vì thấy “động” nhưng sau Tết lại tiếp tục mở sới. Chúng thường thuê địa điểm giáp ranh giữa Hoà Bình - Hà Nội để chơi và các sới tọa lạc tại những khu vực vùng sâu, xa, đường đi lại khó khăn. Các con bạc di chuyển trên cả ôtô và xe máy.
Tháng 1, lãnh đạo Cục cảnh sát hình sự đã lập chuyên án để phá sới bạc di động của Sơn và Tài. “Địa hình phức tạp, sới bạc thay đổi chỗ chơi liên tục nên chúng tôi gặp khó khăn”, một cán bộ điều tra cho biết. Ngày 24/4, lực lượng chức năng quyết định triệt phá sới bạc của hai ông trùm này khi phát hiện chúng sẽ tổ chức chơi tại khu mỏ đá bazan, trong một lán trại dựng trên quả đồi, thuộc thôn Tân Sơn, xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình.
2h sáng 25/4, hàng chục trinh sát được cử đi thám thính địa hình. Để vào khu vực này chỉ có đường độc đạo, dải đá lởm chởm. Đường dẫn lên lán phải băng qua con hào rộng khoảng nửa mét, ngăn cách với đường đá. “Đến 5h sáng, việc trinh sát tiến hành xong, chúng tôi được huy động để phá án”, một điều tra cho biết.
Do chỉ có một đường đi vào sới nên mọi động tĩnh đều có thể bị “lộ”, các con bạc sẽ nhanh chân chạy lên đồi, qua các rặng cây tẩu thoát. Phương án tiếp cận sới bạc được vạch ra chi tiết, phải khống chế nhanh gọn đội ngũ cảnh giới. Hơn 100 cảnh sát hình sự và cảnh sát cơ động được trang bị cả súng, áo giáp và các công cụ hỗ trợ để tham gia phá án vì những đợt bắt trước đó, các sới bạc thường tàng trữ cả dao, kiếm, súng quân dụng.
![]() |
Sới bạc di động của Tài và Sơn sau nhiều tháng hoạt động đã bị triệt phá. Ảnh: Hà Anh. |
Tổ công tác đã huy động được 4 xe ben chở đá và mỗi chiếc có khoảng 30 trinh sát ém mình trong đó. Chỉ huy người lái, người cúi rạp trong ca bin và dùng chăn đắp lên che. “Đội cảnh giới của sới bạc đứng trên cao quan sát nên chúng tôi phải ép người vào các góc thành xe và dùng vải che”, một trinh sát cho biết. Trời nắng nóng, anh em đổ mồ hôi ướt đầm áo. Để áp sát sới bạc, tổ công tác phải vượt qua chiếc xe 16 chỗ đỗ chắn đường đi.
12h30, cả chỉ huy và các trinh sát mở cửa, nhảy xuống từ thùng xe ben, ập đến khống chế nhóm cảnh giới. Thấy động con bạc bỏ chạy, một số người lao lên đồi tẩu thoát. 59 người, trong đó có chủ sới Nguyễn Văn Tài bị bắt. Cảnh sát thu giữ tại chiếu bạc và trên người các con bạc hơn 600 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng thu được 4 ô tô, 11 xe máy cùng bộ bát đĩa, quân vị. Trong sới ngổn ngang, có cả chiếc bàn dài dùng để bát đĩa, cốc chén, nước uống.
Đến 16h cùng ngày toàn bộ con bạc, tang vật được di lý về trụ sở để tiếp tục điều tra, phân loại.
Đại tá Hồ Sỹ Tiến cho biết, Sơn và Tùng góp vốn 50/50 để tổ chức sới xóc đĩa di động. Các con bạc muốn vào cửa phải nộp cho chủ sới từ 500.000 đến một triệu đồng và được phục vụ ăn uống ngay tại các địa điểm chơi. Mỗi ngày, hai ông trùm này tổ chức sát phạt ca sáng từ 11h đến 15h, buổi tối từ 22h đến sáng ngày hôm sau. Các con bạc khi “cháy túi” được vay tiền với lãi suất cao để tiếp tục những cuộc sát phạt.
Cũng như các sới bạc khác bị triệt phá trước đó ở Chùa Dận (Bắc Ninh), phố Đường Cái (Hưng Yên)… Sơn và Tùng bố trí lực lượng cảnh giới đông đúc. Điều khác biệt, hai ông trùm trang bị cho đội quân cảnh giới này bộ đàm liên lạc, báo động khi thấy bất cứ một động tĩnh nhỏ.
Hoàng Việt - Hà Anh