Bật Hiếu có nhận tiền của Quốc Vượng. |
Nguồn tin cho biết, qua lời khai của Quốc Vượng, đã có một số manh mối cho thấy Bật Hiếu có những hành tung bất thường tại TP HCM. Có nguồn tin: Bật Hiếu khi ra sân bay để ra lại phía Bắc chỉ xách theo một túi đồ nhỏ còn hành lý của anh không biết đã chuyển bằng cách nào hoặc gửi ai đó cầm về.
Một nguồn tin khác thì Bật Hiếu đã biết nhiều "vấn đề" xung quanh chuyện bán độ tại SEA Games 23 nhưng chưa thành khẩn khai báo toàn bộ. Sau khi trả lời cán bộ điều tra, Hiếu đã "lỉnh" rất nhanh bằng xe ôm và từ chối trả lời báo chí. Theo thông tin giờ chót mà chúng tôi nhận được, cơ quan điều tra đã bước đầu làm rõ cầu thủ Bật Hiếu đã nhận 20 triệu đồng từ chủ mưu Quốc Vượng trước trận Việt Nam gặp Myanmar. Tuy nhiên, hai lần triệu tập đầu tiên Bật Hiếu đã không khai ra sự thật này. Cơ quan điều tra sẽ xem xét hình thức xử lý đối với Bật Hiếu trong ngày 28/12. Trong ngày hôm nay (28/12), 2 cầu thủ trong nhóm bán độ là Lê Văn Trương và Trần Hải Lâm cũng sẽ có mặt tại cơ quan điều tra.
Theo lệnh triệu tập, ngày 27/12, HLV đội Mitsustar Hải Phòng Đinh Thế Nam đã có mặt ở cơ quan công an C14 (14 Hồ Giám) từ rất sớm và cán bộ điều tra đã lấy lời khai cả hai buổi. Nếu cuộc làm việc sáng kéo dài khoảng gần 3 giờ thì buổi chiều rất chóng vánh chưa đầy 15 phút. Sau khi rời khỏi phòng điều tra, ông Nam đã vội vã đi vào đường tắt của phố Hồ Giám và kéo áo rét cao ngang mặt để tránh sự chú ý.
Ông Nam không mấy sốt sắng khi các phóng viên hỏi về nội dung cuộc làm việc mà chỉ cho biết một cách rất ngắn gọn: “Cơ quan điều tra muốn biết tôi đã làm gì khi cùng đội Hải Phòng đến Đồng Tháp chuẩn bị cho lượt trận thứ 5 giải vô địch quốc gia ngày 6/3/2005. Tôi đã trả lời trong thời gian đó, tôi là HLV phó, giúp HLV trưởng người nước ngoài Alberto trong việc quản lý cầu thủ. Tôi cùng đi tập với đội và ở cùng khách sạn với các cầu thủ”. Khi được hỏi: “Anh nghĩ gì khi bị nghi ngờ đã "móc nối" với trọng tài Lê Văn Tú, trọng tài chính của trận đấu này để Hải Phòng không thua?" ông Nam tuyên bố: "Tôi cũng đã nói với cơ quan điều tra là tôi không hề gặp gỡ ai cả. Tôi chỉ đi cùng các cầu thủ. Tôi không tiếp xúc với bất kỳ ai khác".
Trận đấu giữa Delta Đồng Tháp và Hải Phòng do tổ trọng tài Lê Văn Tú điều khiển mặc dù được đánh giá là khá êm ả nhưng vẫn "gợn" lên một chi tiết mà sau đó đã được báo chí nhắc đến: Đội Hải Phòng bị đội chủ nhà ép sân trong toàn bộ hiệp 1 và bị thua trước ở phút 40. Sang hiệp 2, Đồng Tháp đã để gỡ hòa 1-1 ở phút 67. Phút 73, cầu thủ Sydorenko ghi bàn thắng nhưng không được trọng tài Lê Văn Tú công nhận vì cho rằng Sydorenko đã phạm lỗi với thủ môn đối phương. Trọng tài Lê Văn Tú (Khánh Hòa) đã bị khởi tố và bắt giam cuối tháng 10/2005 vì tội nhận hối lộ. Trong trận ĐA TP - THSCT, ông Tú và tổ trọng tài đã nhận hối lộ 130 triệu đồng của ĐATP, trong đó riêng ông Tú được chia 50 triệu đồng vì là trọng tài chính; 2 trợ lý Nguyễn Quang Huy và Phạm Công Đức mỗi người 30 triệu còn trọng tài bàn Nguyễn Tiến Dũng nhận 20 triệu đồng.
Theo xác định của cơ quan điều tra, trọng tài Lê Văn Tú còn nhận tiền ''bồi dưỡng'' ở ít nhất 8 trận đấu khác tại V-League và giải hạng nhất 2005, trong đó trận đấu giữa Đồng Tháp và Hải Phòng ngày 6/3 nằm trong diện nghi vấn. Cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ liệu ông Tú có "ăn tiền" từ CLB Hải Phòng hay không?
Chiều tối 27/12, hai cầu thủ Đà Nẵng tham gia đội tuyển U23 VN là tiền vệ trái Huỳnh Quốc Anh và trung vệ Châu Lê Phước Vĩnh đã bay ra Hà Nội theo lệnh triệu tập của cơ quan điều tra. Đây là lần thứ 3 Quốc Anh phải đến 55 Hoàng Hoa Thám còn với Phước Vĩnh là lần đầu tiên. Ông Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch CLB bóng đá Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi rất buồn vì chuyện Quốc Anh lại bị triệu tập. Hôm Quốc Anh trở về sau lần triệu tập thứ 2, chúng tôi cũng đã tìm hiểu và động viên cháu rằng sự việc chưa biết đúng sai thế nào nhưng khi cơ quan điều tra đã mời hoặc triệu tập, ít nhất họ phải có những thông tin nào đó có cơ sở để muốn có sự hợp tác làm rõ, vậy thì nếu có gì thì cứ khai báo thật thà, có nói có, không nói không, không nên im lặng và cũng không nên trả lời quanh co. Quốc Anh vẫn khẳng định với chúng tôi là không có gì và không bao giờ làm chuyện dại dột là bán độ. Mới hôm trước, tôi còn nhờ giám đốc kỹ thuật Lê Đình Chính và HLV Lê Thụy Hải gọi Quốc Anh lên khuyên nhủ với hy vọng Quốc Anh nên thẳng thắn giải quyết cho xong mọi chuyện, không nên để dây dưa, hơn nữa phải còn tập trung sức để đá Cúp quốc gia vào ngày 31/12 tới với Huế. Quốc Anh rất buồn, chỉ im lặng không nói gì. Chiều qua, trước khi Quốc Anh ra Hà Nội, một lần nữa tôi lại nhắc dù chuyện gì xảy ra cũng phải thường xuyên liên hệ với thầy, lúc làm việc với cơ quan điều tra thì thôi nhưng khi ra ngoài thì phải mở máy để liên hệ. Trông Quốc Anh mấy hôm nay hết sức sa sút, người ốm, hai mắt bị đau sưng húp phải đeo kiếng. Bây giờ, lại thêm chuyện Phước Vĩnh bị triệu tập nữa, chúng tôi thật sự không thể không lo lắng". Cả Quốc Anh và Phước Vĩnh sẽ phải làm việc với cơ quan điều tra vào sáng nay (28/12). Quốc Anh nằm trong 2 tình huống hoặc bị nghi ngờ là đã nhận lời rủ rê của nhóm Quốc Vượng, Văn Quyến, thi đấu không đúng sức trong trận VN - Myanmar trong đó bỏ 2 tình huống ăn bàn mười mươi khi đã tuôn xuống một mình một bóng trước khung thành chỉ còn thủ môn đối phương, hoặc ban đầu đã nhận lời, sau đó đã từ chối tham gia làm độ song lại không thừa nhận có bị rủ rê và không chịu tố giác. Chính vì thế, có thông tin từ cơ quan điều tra, nếu Quốc Anh thành khẩn thì mức độ chỉ là xử lý hành chính và cầu thủ này có thể thi đấu ở V-League, nhưng nếu Quốc Anh vẫn tiếp tục như 2 lần được mời và triệu tập trước thì nguy cơ bị LĐBĐVN treo giò là rất lớn. Với Phước Vĩnh, nếu có liên đới trong chuyện này thì thật đáng tiếc cho Vĩnh bởi ở SEA Games 23, trận gặp Myanmar chính là trận Vĩnh thi đấu hay nhất, thay thế Minh Đức rất tròn vai khi cản phá và bọc lót rất hữu hiệu. |
(Theo Thanh Niên)