![]() |
Băng đĩa lệu giấu trên gác xép nhà số 151/7 Tôn Thất Đạm. |
4 địa điểm đó là cửa hàng 20 Huỳnh Thúc Kháng, 93/1 Hồ Tùng Mậu, 102/4 Pasteur (phường Bến Nghé, quận 1), 151/7 Tôn Thất Đạm, quận 1. Đây là lần đầu tiên các cơ quan chức năng TP HCM khám phá được một “tổng kho” tầm cỡ như vậy.
Theo Người Lao Động, cả 4 địa chỉ trên đều có quan hệ “người nhà” và số hàng lậu bị phát hiện thực chất chỉ là một chủ. Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, cửa hàng 20 Huỳnh Thúc Kháng do hai vợ chồng ông Hồng Văn Tường và bà Nguyễn Thị Hương làm chủ chỉ là nơi giao dịch với khách hàng. Số hàng được cất giấu nhiều nhất là ở 3 địa điểm còn lại. Chính vì vậy lực lượng kiểm tra chỉ thu được tại cửa hàng 20 Huỳnh Thúc Kháng khoảng trên 10.000 đĩa, trong khi đó, tại số 93/1 (chỗ ở hiện nay của hai vợ chồng Tường – Hương) đoàn kiểm tra đã thu giữ trên 60.000 đĩa và số đĩa còn lại bị thu giữ ở hai địa điểm 102/4 Pasteur và 151/7 Tôn Thất Đạm. Ngoài ra, tại 102/4 Pasteur đoàn kiểm tra còn thu giữ một số tang vật là các phương tiện máy móc, sổ sách chứng từ có liên quan.
Tất cả số hàng này được cất giấu kín đáo để qua mặt các lực lượng kiểm tra. Tại nhà 93/1 Hồ Tùng Mậu, ngoài số đĩa cất giấu dưới gầm giường ngủ, phần lớn số đĩa trong nhà được cất giấu trong một kho chứa nằm âm sau bức tường, cửa ra vào được ngụy trang che khuất bằng một chiếc tủ đứng.
Số DVD lậu này có đủ các loại nội dung từ phim truyện nước ngoài, ca nhạc hải ngoại cho đến các chương trình ca nhạc sân khấu của các hãng trong nước sản xuất nhưng không dán tem kiểm soát của cơ quan chức năng. Đặc biệt là có 16 DVD có nội dung cực kỳ phản động. Xét thấy vụ việc khá nghiêm trọng, cơ quan chức năng đã quyết định tạm giữ ông Hồng Văn Tường, người có liên quan, để thuận lợi cho việc điều tra của cơ quan chức năng.
Tổng kho của cửa hàng 20 Huỳnh Thúc Kháng bị triệt phá đã làm rung động cả giới kinh doanh băng đĩa lậu, bởi đây là một trong những “tổng công ty phát hành” băng đĩa lậu, đặc biệt là DVD cho mạng lưới cửa hàng kinh doanh đĩa lậu trong khu vực. Mặt khác, không ít người lấy làm ngạc nhiên vì mức độ chi phối và tầm cỡ hoạt động của “trùm” này chưa phải lớn so với những tay “có máu mặt” khác đang tung hoành tại TP HCM nhưng đã có lượng DVD lậu tàng trữ lên đến con số trên 100.000 đĩa.
Hiện nay, hàng DVD được phân làm hai loại: DVD nhập lậu về từ Trung Quốc và DVD “ép” giả DVD sản xuất tại Việt Nam. Tay “trùm” đứng đầu kinh doanh DVD nhập về từ Trung Quốc hiện nay là T.G có “đại bản doanh” đặt tại địa bàn quận 1, TP HCM. Dân trong giới kháo nhau rằng chính T.G đã khai ra “tổng kho” của cửa hàng 20 Huỳnh Thúc Kháng, vì “tổng kho” này đã dám bán phá giá DVD, làm mất hết khách hàng của y.
Hai trùm sản xuất DVD “ép” tại Việt Nam lớn nhất hiện nay là Q. ở quận 5 và D. (tự là Mono). Vì DVD “ép” sản xuất tại Việt Nam có chất lượng không cao, nhất là âm thanh nên không được khách hàng ưa chuộng lắm. Giá DVD sản xuất từ Trung Quốc nhập về chỉ 10.500 đồng/đĩa, giá bán sỉ 14.000 đồng/đĩa, giá bán ra cho các cửa hàng bán lẻ là từ 17.000 - 19.000 đồng/đĩa. Trong khi đó, giá DVD sản xuất lậu tại Việt Nam giá nhập vào là 12.000 đồng, bán ra 15.000 đồng/đĩa. So ra, hàng Trung Quốc mang lại lợi nhuận cao hơn. Trung bình một ngày một “tổng kho” có thể bán ra ít nhất trên 2.000 DVD, thu lời trên 10.000.000 đồng. Con số lợi nhuận này đủ sức hấp dẫn cho các tay trùm sản xuất, nhập lậu băng đĩa bất chấp pháp luật, lao vào làm giàu bất chính.
Vấn đề dư luận đang đặt ra là các trùm băng đĩa lậu này đã nhập hàng và vận chuyển như thế nào để có thể dễ dàng qua mặt các cơ quan chức năng trong suốt thời gian dài như vậy và ai đã tiếp tay cho họ có cơ hội làm giàu bất chính?