Theo quyết định của UBND Hà Nội, học sinh tiểu học và lớp 6 ở 18 huyện, thị ngoại thành học trực tiếp từ 10/2. Trước đó hai ngày, thành phố cũng cho toàn bộ học sinh lớp 7-12 trở lại trường. Ở mọi cấp học, các trường được yêu cầu chỉ dạy một buổi, không tổ chức ăn bán trú. Trong khi trước đó, các trường học, chủ yếu là tiểu học dạy cả ngày, sáng các bé học chính khóa, chiều học tự chọn hoặc phụ đạo nên hầu hết học sinh ăn và nghỉ trưa tại trường. Phụ huynh chỉ cần đưa con đi học vào buổi sáng rồi đón vào chiều tối theo giờ đi làm hành chính. Với quy định mới, nhiều bố mẹ đều phải gấp rút tìm cách đưa đón con vào giờ nghỉ trưa do lệch giờ.
Biết tin con trai lớp 4 - bé Minh Khang, trường tiểu học Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) được đến trường học từ 10/2, anh Trung Phạm vui vì con đã được đi học sau thời gian dài chỉ quanh quẩn trong nhà nhưng cũng có nhiều nỗi lo. Anh đành xin phép công ty được làm từ xa để đưa đón con. Bởi trong nhà chỉ có anh mới đưa đón được bé đi học, bà nội lớn tuổi và anh không yên tâm giao con cho người khác. Sáng, anh đưa Khang tới trường đúng 8h và đón bé về lúc 11h30. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời vì nhiều lúc, anh còn bận rộn gặp mặt đối tác, làm việc theo giờ giấc không cố định và khó có thể xin phép công ty làm từ xa trong thời gian quá dài.
Còn chuyện bữa trưa cho con, anh yên tâm khi đã có bà nội lo cho cháu. "Bản thân tôi thấy các con nhỏ chỉ đi học nửa buổi là điều bất tiện với phụ huynh. Vì bố mẹ phải sắp xếp thời gian đón con buổi trưa, gây ảnh hưởng đến công việc. Mặc dù tôi lo lắng an toàn, sức khoẻ của con khi dịch đang phức tạp, tôi ủng hộ phương án cho con tới trường học cả ngày. Bởi với tình hình này, các gia đình và các con phải học cách sống chung với lũ", anh nói. Anh Trung cũng không quên chuẩn bị tâm lý cho con khi hôm nay trở lại trường học, liên tục nhắc con nhớ đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn thường xuyên trong lớp.
Khác anh Trung, chị Nguyễn Thị Hường (xã Phú Kim, Hà Nội) gặp khó khăn gấp bội khi phải vừa lo chuyện đưa đón lẫn ăn trưa của con gái Ngân Hà đang học lớp ba trường Tiểu học Hương Ngải. Chị đã phải xin phép trường học nơi chị đang là giáo viên cấp ba để không sắp lịch dạy tiết cuối tiện đưa đón con, vòng về nhà lo bữa cơm trưa ngay trước khi con vào tiết buổi chiều. "Mặc dù bất tiện, tôi phải chấp nhận vì nếu không có dịch, tôi vẫn phải đưa đón con đi học. Khi không thể tự đón con, tôi sẽ tùy cơ ứng biến, nhờ người nhà đón hoặc phụ huynh của bé cùng lớp giúp nhưng phương án này sẽ phải hạn chế vì nguy cơ dịch", chị nói.
Bên cạnh khó khăn là nỗi lo canh cánh trong lòng của vợ chồng chị dù con gái thích được tới trường. Chị cho hay: "Khi biết được đi học, con rất háo hức muốn gặp lại thầy cô, bạn bè, được tới trường trở lại. Bởi vì suốt thời gian dài, do dịch nên con chỉ quanh quẩn ở nhà, không gian chơi hạn chế. Tuy nhiên, bố mẹ rất lo vì thứ nhất không biết trường có đảm bảo được công tác phòng chống dịch lẫn giãn cách hay không. Thứ hai, căn bệnh có thời gian ủ bệnh lâu thay vì biểu hiện tức thời. Thứ ba, các cháu còn nhỏ, chưa hoàn toàn ý thức được việc đeo khẩu trang thường xuyên, hay nghịch ngợm, nói chuyện...".
Vì lo cho con, tối 9/2, chị Hường mạnh dạn hiến kế với cô giáo chủ nhiệm lớp của con phương án giao cho tổ trưởng trong lớp giám sát, theo dõi và nhắc nhở các bạn đeo khẩu trang. "Nếu bạn nào không đeo khẩu trang, các tổ trưởng có thể báo cáo ngay với cô để cô tiện nhắc nhở, có thể đánh vào hạnh kiểm", chị bổ sung.
Khi được hỏi về việc ủng hộ phương án con đi học nửa ngày hay cả ngày, chị Hường cho biết: "Trong điều kiện đã kiểm soát được dịch Covid-19, tức giải quyết được vấn đề sức khỏe trước, tôi mới ủng hộ phương án con đi học cả ngày. Vì đối với các con, chặng đường thu nạp kiến thức còn dài, còn sức khỏe của các bé hiện tại đều do phụ huynh chịu trách nhiệm. Vì vậy, việc con không ăn bán trú để giảm lây nhiễm, chỉ học nửa buổi là phương án tôi thấy hợp lý lúc này", chị nói.
Với chị Hoàng Dung (quận 7, TP HCM), khi các con trở lại trường vào 14/2 tới đây, chị tính xin sếp về sớm để đưa đón hai con vào buổi trưa và đây là phương án duy nhất bởi chồng chị hay đi tỉnh, khó đưa đón con và nhà chị không có giúp việc lẫn người thân để nhờ cậy. Chuyện ăn uống của con, chị Dung cũng phải tự nấu vì không còn phương án nào khác. Mong muốn lúc này của chị là con được học cả ngày như lúc chưa có dịch. "Dù vậy, tôi vẫn lo lắng địa phương, nhà trường không kiểm soát được dịch bệnh và tôi cũng không muốn cho con tiêm vaccine sớm vì tuổi các con còn nhỏ quá, sợ có các tác dụng phụ, ảnh hưởng không tốt tới con", chị Dung nói.
Nói về vấn đề bán trú của học sinh Hà Nội, tại cuộc họp giao ban báo chí ngày 8/2, bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng cho rằng các em học nửa ngày, bố mẹ phải đi đón sẽ ảnh hưởng tới giờ giấc làm việc của phụ huynh. "Khi các em trở lại trường, chúng ta hãy đặt mình vào cương vị của phụ huynh, nhất là gia đình có các em nhỏ bậc tiểu học, mầm non", bà Minh nói. Bà Minh cho biết, Bộ sẽ làm việc với thành phố Hà Nội về vấn đề bán trú của học sinh.
Tú Anh