1 năm qua với biết bao kỷ niệm, trái tim của Nghé giờ sẽ chỉ có hình ảnh của Trâu thôi. Chính trái tim đấy đã không ít lần làm Nghé và cả Trâu nữa mệt mỏi. Bây giờ Nghé đã nhận ra được rằng tình yêu cuối mới là tình yêu vĩnh cửu. Khi nào đó Trâu hãy nhìn lên bầu trời và thấy 1 vì sao nhỏ, nhỏ thôi nhưng lung linh sáng mãi, đó là vì sao Nghé đã thắp để dành riêng cho Trâu thôi.
Trâu có nhớ câu chuyện “Pho mát của tôi đâu rồi?” mà Trâu đã tặng Nghé không? Chúng mình sẽ luôn là Nhanh Nhẹn và Đánh Hơi, dù cuộc đời có khó khăn đến mấy, chúng ta sẽ luôn thay đổi và thích ứng để có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn và điều quan trọng Nghé muốn nói là dù thế nào thì Trâu và Nghé cũng luôn sát cánh bên nhau như Nhanh Nhẹn và Đánh Hơi nhé.
Trâu yêu thương của Nghé, mỗi buổi sáng thức dậy hay mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, có bao giờ Trâu tự hỏi “Tại sao Nghé lại có mặt trên thế gian này không?” biết đâu 1 trong những lý do đó là vì “để Nghé được Trâu yêu thương, để chúng ta có thể bên nhau mãi mãi” phải không Trâu?".
Nghé hạnh phúc lắm vì đã tìm được cho mình một vòng tay ấm áp yêu thương, 1 bờ vai để tựa mỗi khi Nghé mệt mỏi, tự ti. Trâu có thấy Nghé giỏi không khi giữa hơn 3 tỷ người đàn ông trên trái đất này Nghé vẫn tìm ra Trâu, vì thế Trâu phải thấy hạnh phúc và may mắn khi đã chiến thắng hơn 3 tỷ người đàn ông để có được trái tim Nghé nhé....
Chúc mừng sinh nhật Tình yêu của chúng mình, mong sao Trâu và Nghé sẽ mãi đi chung 1 đường, Trâu nhỉ.
Rất yêu Trâu
Nghé