![]() |
Lâm và Mến tại phiên tòa sáng nay. |
Một ngày hè tháng 5, gia đình chị Hạnh, trú ở Gia Lâm (Hà Nội) mừng mừng tủi tủi khi thấy con, em mình về đến Việt Nam. Mới ngày nào, cô gái chưa chồng 26 tuổi (năm 1997) bị kẻ "Sở Khanh" lừa bán sang Trung Quốc đến nay đã mười năm có lẻ. Người đàn bà gày guộc, lếch thếch mang theo hai đứa con trai nhỏ (con của người chồng Trung Quốc), đứa lớn 9 tuổi, đứa bé lên 6 bập bẹ được vài câu tiếng Việt. Tạm gác niềm vui ngày đoàn tụ, gia đình đã đưa đơn tố cáo kẻ lừa bán chị Hạnh tới cơ quan công an huyện Gia Lâm.
Theo lời khai của chị Hạnh, ngày 20/5/1997, Nguyễn Thạc Lâm (sinh năm 1970, trú ở xóm 3, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) đã cùng với Hoàng Thị Mến (sinh năm 1963, trú ở Tiên Du, Bắc Ninh) bán chị sang Trung Quốc lấy gần 2 triệu đồng.
Trước khi bị Lâm lừa bán sang xứ người bằng chiêu "bán hàng thuê", chị Hạnh từng là người yêu của hắn. Mặc dù đã có vợ con nhưng Lâm nói dối chị là chưa lập gia đình. Chị Hạnh không hề nghi ngờ bạn trai mình đã có vợ con và cũng không nghĩ rằng kẻ này chẳng những lợi dụng tình cảm mà anh ta còn sẵn sàng bán mình sang Trung Quốc.
Dạo quen và yêu nhau, chị Hạnh đi gặt lúa thuê. Trong khi đó, Lâm chạy xe ôm ở chợ Ninh Hiệp. Cũng trong thời gian này, Lâm có quen Mến, người đàn bà chạy chợ vải từ Lạng Sơn về. Thấy việc buôn người "ngon ăn", Mến bàn với Lâm tìm "hàng" lừa bán sang Trung Quốc lấy tiền tiêu xài. Gã xe ôm này đã nghĩ ngay đến chuyện lừa cô người yêu "nhẹ dạ". Anh ta không ngần ngại nói dối là tìm được công việc bán hàng trên Lạng Sơn cho chị. Lâm thủ thỉ vào tai người yêu rằng, việc đó nhẹ nhàng, không nặng nhọc nắng mưa mà tiền lại kiếm được. Chị Hạnh không ngờ sau cái ngày 20/5/1997, 10 năm sau chị mới có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình mình. Chị bị Lâm và Mến bán sang Trung Quốc đêm đó.
Hôm nay, hai kẻ buôn người bị đưa ra xét xử về hành vi buôn bán phụ nữ. Đứng trước vành móng ngựa, Lâm vẫn một mực nói là thương chị Hạnh. HĐXX hỏi ngược lại bị cáo, nếu thương thật, tại sao hắn bán chị sang Trung Quốc chỉ để lấy gần 2 triệu đồng chia nhau. Tên này vẫn cãi rằng không phải bán, khiến cho cả phòng xét xử và chủ tọa không đồng tình.
Giấu nỗi đau thương, tại tòa chị Hạnh trình bày trước cơ quan công tố khi được hỏi về quá trình chị bị mua đi bán lại. Chị nói rằng, bị "trao tay" nhiều quá nên không biết ai bán ai mua mình chỉ trong vòng một năm lưu lạc bên xứ người. Chị chỉ nhớ người cuối cùng mua chị về làm vợ là một người đàn ông hơn 50 tuổi. Sau gần 10 năm chung sống, chị đã sinh cho ông này hai đứa con trai kháu khỉnh. Đó cũng là khoảng thời gian chị sống khổ cực suốt ngày đầu tắt mặt tối cấy cày, nuôi trồng, chăm sóc chồng già con cọc và bố mẹ chồng tuổi hơn 80.
Đúng vào tháng 5 vừa qua, chị trốn được về Việt Nam và mang theo hai con trai. Sáng nay, hai đứa trẻ cũng theo mẹ đến tòa. Năm học này, cả hai anh em đều bước vào lớp một trong tình trạng tiếng mẹ đẻ chưa thông. Nguyện vọng của người đàn bà lam lũ chỉ là được đền bù những tổn thất về mặt tinh thần. Nhưng trên tòa, chị không nói được gì nhiều vì quên những gì đã chuẩn bị trước ở nhà.
HĐXX sau khi thẩm vấn, xem xét hành vi của các bị cáo đã tuyên phạt Lâm, Mến mỗi kẻ 6 năm tù.
* Tên nạn nhân đã thay đổi.
Việt Dũng