![]() |
Angelina Jolie - làm duyên với chiếc nhẫn đeo tay phải. |
Theo truyền thống của Mỹ, phụ nữ đeo nhẫn kim cương trên ngón áp út tay trái đồng nghĩa với việc thừa nhận: hoa đã có chủ. Nhưng giờ đây, đeo nhẫn bên tay phải là biểu tượng của sự độc thân. Trào lưu sang trọng này bắt đều từ phụ nữ Mỹ rồi lan rộng khắp thế giới.
Chính công chúa nhạc pop Britney Spears là người tiên phong cho mốt này. Một đêm nọ, Britney bước ra khỏi hộp đêm với bộ cánh gợi cảm, nụ cười rạng ngời. Nhác thấy các tay săn ảnh, cô liền đưa bàn tay phải về phía họ. Một chiếc nhẫn kim cương "siêu sang trọng" đang toả hào quang lấp lánh trên ngón áp út của cô.
Và tiếp đó là hàng loạt “sao” khác ở Hollywoood, cũng như phụ nữ khắp nơi muốn thể hiện mình. Tại Pháp, hầu như các chương trình truyền hình buổi sáng đều nói về trào lưu "dậy sóng" này.
Một nữ phát thanh viên của đài ABC vừa giới thiệu với công chúng kênh truyền hình mới với tên gọi "Đeo nhẫn tay phải". Cô tuyên bố: "Ngày nay, mức thu nhập của phụ nữ ngày càng gia tăng. Việc gì phải đợi các đấng mày râu mua cho mình nhẫn kim cương chứ? Chúng ta vẫn có thể tự sắm cho mình".
|
|
Theo Tiếp Thị & Gia Đình, phụ nữ Châu Á cũng phát sốt lên với style này. Đặc biệt là các ngôi sao nổi tiếng ở Singapore, Hong Kong và những phụ nữ lắm tiền ở Hàn Quốc, Nhật Bản...
Quý cô, quý bà nào có tiền cứ việc mua kim cương mà đeo. Đó là "tem" chứng tỏ đẳng cấp, khẳng định: Tôi là người phụ nữ thành đạt, có tiền, độc lập, còn khuya mới phụ thuộc vào quý ông.
Quy tắc bàn tay phải: Tự do có đẳng cấp. Người ta có thể thấy nhan nhản trên các tạp chí dành cho phụ nữ hình ảnh bàn tay phải kiêu sa với chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Ngoài ra, báo chí còn tung ra một số khẩu hiệu ấn tượng mạnh mẽ.
Trong bài viết của tờ Fortunoff, tạp chí hàng đầu về nữ trang tại New York, có đoạn: "Đeo nhẫn ở tay phải là cách thể hiện cái tôi của phụ nữ. Mỗi người chỉ có một bàn tay phải. Người phụ nữ khéo léo là người biết sử dụng bàn tay đó để khẳng định mình".
Còn tập đoàn kim cương De Beers của Nam Phi, vừa tung ra một "slogan" quảng cáo hơi bị sốc: "Tay trái của bạn nói: Chúng ta!", nhưng tay phải của bạn lại nói rằng: "Tôi!".