Trong buổi trò chuyện với tạp chí OK!, ngôi sao của Mean Girls tiết lộ kế hoạch tránh xa giới showbiz để không bị rượu, ma túy hay thuốc lắc tác động đến.
![]() |
|
Nữ diễn viên 21 tuổi Lindsay Lohan. |
Nữ diễn viên 21 tuổi tâm sự: "Tôi sẽ ở Utah cho tới khi bộ phim Dare to love me khởi quay, rồi sau đó lại trở về nơi đây để không màng gì đến những trò tiêu khiển ở Hollywood. Nếu nói tôi không lo lắng gì về nguy cơ tái nghiện, đấy sẽ là một lời nói dối. Cám dỗ luôn ở quanh ta, nhưng ngay bây giờ, tôi sẽ tìm mọi cách để tránh xa nó.
Tôi chẳng đổ lỗi cho bất cứ ai cả, nhưng sẽ cố gắng tự "bao bọc" mình bên cạnh những người tốt, có trái tim nhân hậu, tinh thần sáng suốt và tỉnh táo từ giây phút này. Khi ở Utah, tôi đã chỉ trò chuyện với gia đình mình".
Ngôi sao của Nụ hôn may mắn có một vai phụ trong bộ phim Dare to love me - kể về cuộc đời thật của huyền thoại Tango Carlos Gardel, sẽ bắt đầu bấm máy cuối tháng này.
![]() |
|
Lindsay vừa được ra khỏi trại cai nghiện hôm 5/10 vừa rồi. |
Khi được hỏi cô có ý định từ bỏ nghề diễn viên hay không, "cô gái lắm chiêu" tâm sự: "Hoàn toàn không, không bao giờ. Tôi gắn bó với điện ảnh. Tài năng và niềm đam mê của tôi là món quà quý giá thượng đế ban tặng, vì thế tôi sẽ sử dụng nó đúng cách và có ích. Tôi chỉ tránh xa các buổi tiệc tùng thôi".
Nói về vụ bắt bớ lần thứ hai trong năm vì lái xe trong tình trạng thiếu kiểm soát hồi tháng 7, Lindsay giải thích: "Khi ấy cuộc sống của tôi gần như xuống đáy dốc. Việc bị cảnh sát tóm đêm đó đã cho tôi nhiều bài học. Những trải nghiệm ở Utah cũng khiến tôi nhận ra lỗi lầm của mình, giúp tôi tỉnh táo hơn và thấy xấu hổ.
Tôi tự soi lại mình, nhìn lại tất cả những người xung quanh, những nơi tôi đã đến, những việc đã làm và tôi thấy mình phải thay đổi, sống theo một cách khác. Suy cho cùng, tôi phải vào trại cai nghiện là vì quá say sưa với chất kích thích, lạm dụng ma túy".
![]() |
|
Ông Michael Lohan, cha ruột nữ diễn viên vào thăm con gái. |
Nữ hoàng phim tuổi teen, người vừa làm lành với cha ruột, ông Michael Lohan lần đầu tiên trong hai năm rưỡi qua cũng trải lòng về mối thù hằn đau khổ giữa cha mẹ cô.
"Ước gì nó có thể chấm dứt. Tôi thật sự tổn thương khi hai người tôi yêu thương nhất đời thù hằn nhau. Tôi nghĩ chẳng đứa trẻ nào muốn cha mẹ mình hục hặc hay gia đình tan đàn xẻ nghé. Thật không may, chuyện ấy xảy ra với tôi. Và đương nhiên, những đứa con bị ảnh hưởng bởi bi kịch này là tất yếu".
Nhật Thu


