Ca sĩ Aaron Carter. |
Trong thư gửi con trai, bà Jane Carter viết: “Con yêu quý, mẹ biết những chuyến đi chơi bằng trực thăng riêng rất tuyệt vời. Nhưng khi con nhận hoá đơn chi trả vào ngày con tròn 18 tuổi sẽ chẳng tuyệt vời chút nào đâu. Cách chi tiêu hiện giờ của con sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con đấy. Vì vậy, con nhớ phải cẩn thận”.
Jane Carter đang “chiến đấu” với ông chồng cũ về quyền quản lý tài sản của cặp song sinh Aaron và Angel. Bà nhắc Aaron: “Con đừng cho bố toàn quyền quản lý tài sản. Con thử nghĩ xem tại sao bố con lại muốn kiểm soát toàn bộ? Đó là vì ông ấy nhòm ngó quỹ uỷ thác trị giá 4 triệu USD mà mẹ lập cho con. Hãy nhớ đó là tài sản của con. Con đã kiếm được và con phải lao động cực nhọc mới có chừng ấy tiền”.
Hồi tháng 4, mẹ của Nick và Aaron Carter cho biết, bà đã không thể ngăn cản cậu con trai thứ thôi sử dụng thuốc phiện. Hai tháng sau, theo VnExpress, bà bị lôi ra toà vì tranh chấp quyền bảo hộ cho Aaron. Bà cho rằng, hố ngăn cách giữa bà và con trai ngày một lớn, chỉ vì bà thừa nhận đã ngoại tình trong thời gian chưa ly dị Bob Carter.
Theo Jane, “đối thủ” của bà chỉ muốn giành quyền quản lý quỹ uỷ thác của Aaron, yêu cầu cậu bé ký những hợp đồng ghi âm "ngớ ngẩn" trước khi cậu tròn 18 tuổi. Những toan tính của người lớn có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của Aaron.
Luật sư của Bob Carter nói: “Bob và Jane cùng có quyền bảo hộ các con khi họ ly dị. Bây giờ Bob muốn được nuôi Aaron. Aaron và Angel cũng muốn vậy vì chúng ở với bố, còn người mẹ đã trở nên quá xa cách. Quỹ uỷ thác không bị ảnh hưởng nếu có thay đổi quyền giám sát. Kinh doanh là việc của các nhà quản lý kinh doanh của Aaron".