Một người dùng giấu tên đăng bức tranh bé gái 6 tuổi vẽ chân dung của mẹ ở hai thời điểm khác nhau lên trang Imgur và ngay lập tức đã tạo nên "cơn bão mạng". Có tới trên 2 triệu lượt xem bức hình đó và để lại nhiều ý kiến phản hồi thú vị. Đây là một phần của bài tập mà cô bé phải thực hiện ở lớp.

Qua các nét vẽ, bé đã miêu tả mẹ vào buổi sáng trông "tóc tai dựng ngược, miệng méo xệch, mắt tròn xoe và mặt một bồ đồ xuề xòa". Bức chân dung mẹ vào buổi sáng khá đơn điệu, chỉ được vẽ bằng bút chì đen và không tô thêm bất cứ màu sắc nào. Trong khi đó, lúc mẹ ra ngoài là một hình ảnh hoàn toàn khác. Mẹ của bé mặc một chiếc váy đen ngắn, hai dây "sành điệu", đôi môi tô son đỏ, mi mắt chải mascara đen cong vút, mái tóc buông xõa điệu đà.
Các lời bình luận bên dưới bức tranh rất rôm rả. Có người hoài nghi không tin đây là "tác phẩm" của một em bé 6 tuổi, người khác lại khen ngợi cách giao đề tài của cô giáo. Tuy nhiên, phần lớn những ý kiến phản hồi đều tỏ ra thích thú với cách nhìn nhận vấn đề của em bé. Một người tên là ManofFiber bình luận: "Tôi chắc chắn những điều dễ thương này xảy ra ở nhiều gia đình". Trong khi một người khác lại đưa ra lời khuyên: "Cô ấy (người mẹ) cần phải học cách trang điểm đẹp hơn". Bên cạnh đó, người xem bức tranh cũng chia sẻ sự đồng cảm. Shepperd viết: "Lúc 5 tuổi, tôi vẽ một bức tranh về mẹ. Mẹ tôi có thân hình mập ú, đôi chân khẳng khiu và tay cầm một điếu thuốc".
Trẻ con có cách nhìn nhận và thể hiện suy nghĩ trong sáng, đáng yêu. Dù hình ảnh của mẹ ở từng thời điểm có thể chưa đẹp với thang đo của nhiều người nhưng điều đó không quan trọng bằng tình yêu của con dành cho mẹ. Người mẹ trong bức tranh này hẳn sẽ rất tự hào và hạnh phúc vì con gái của cô ấy luôn quan tâm, dõi theo cô ấy. Bởi các con luôn yêu mẹ vô điều kiện.
Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về bức tranh này? Nếu là một người mẹ, bạn có nhận ra hình ảnh của mình trong đó không? Bài viết này gửi tặng các bà mẹ nhưng một niềm vui nhỏ ngày cuối tuần.
Hà Nhi
Theo Cosmopolitan