Trang Trần cho biết những ngày đầu tháng 9, cô bắt đầu có những triệu chứng nhẹ như sốt, ho, đau họng. Cô không nghĩ mình mắc Covid-19 vì đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Hai ngày trước đó cô đi phát quà từ thiện, đổ mồ hôi nhiều lại gặp mưa nên nghĩ mình bị cảm. Nhưng cảm nhận cơ thể ngày càng mệt mỏi, đôi lúc giống mê sảng, cô quyết định test nhanh bằng bộ kit và nhận kết quả dương tính với nCoV. "Mũi vaccine thứ hai tôi tiêm trước ngày nhiễm 22 ngày. Tôi đi từ thiện ba tháng, vào cả tâm dịch trao quà nhưng vẫn khỏe mạnh. Do đó tôi không nghĩ mình nhiễm nCoV", cô nói.
Cựu người mẫu cho rằng nguồn lây có thể đến từ những người giao đồ tới bếp từ thiện. Tại bếp, cô phụ trách nhận tất cả hàng hóa quyên góp để nấu ăn cho tuyến đầu chống dịch, người dân ở các khu cách ly, phong tỏa. Hàng ngày, cô phải nghe điện thoại, ký tá, giao nhận hàng và tiếp xúc với nhiều người. Lượt người chở gia vị, đồ ăn vào bếp rất nhiều nên việc nhiễm bệnh là khó tránh khỏi.
Biết tin mình nhiễm bệnh, Trang Trần không lo lắng vì "lúc nào cũng sẵn sàng tinh thần là F0". Cô không bàng hoàng vì "đã đi là không sợ, nếu sợ đã không đi". "Không phải chủ quan nhưng tôi và các tình nguyện viên tại bếp ăn đều được trang bị rất kỹ những kiến thức phòng chống dịch. Chúng tôi học cách chăm sóc bản thân nếu chẳng may nhiễm bệnh", cô kể.
Theo sắp xếp của địa phương, Trang Trần vào Bệnh viện dã chiến số 8, TP Thủ Đức điều trị. Ba ngày đầu nằm viện, cô khó thở, ho một đêm ra cả cốc đờm. Cô được bác sĩ theo dõi sát sao, đo huyết áp và nồng độ SpO2 trong máu. Họ tận tình kê thuốc, động viên cô mỗi ngày.
Theo Trang Trần, trong quá trình điều trị Covid-19, sự giúp đỡ từ đội ngũ y tế đóng vai trò quan trọng. Nhưng quan trọng không kém là ý chí cá nhân của người bệnh. Cô cho rằng mỗi người cần luyện tập, nỗ lực và suy nghĩ lạc quan. "Lúc đầu tôi nhiễm bệnh, bị mất khứu giác, vị giác nên ăn uống không ngon miệng. Nhưng nếu đã nhiễm nCoV mà không ăn thì không có sức đề kháng để chống lại virus. Do đó ngày tôi ăn 5 bữa, ăn thêm cả những bữa phụ rồi uống sữa. Bệnh viện một ngày phát ba bữa nhưng tôi vẫn mang theo nửa xe đồ ăn. Tôi xông cơ thể, súc nước muối vào miệng, mũi để diệt khuẩn. Tinh thần tôi lạc quan, ngày nào cũng tập thể dục nhẹ nhàng rồi lên mạng livestream, tâm sự với mọi người. Sức khỏe tôi sau đó dần hồi phục", cô nói.
Sau gần một tuần điều trị, Trang Trần xuất viện. Cô không về nhà mà tới một căn hộ bỏ trống của nhân viên, tự cách ly thêm 14 ngày. Thời gian này cô tự test nhanh ba lần và xét nghiệm PCR thêm hai lần, kết quả đều là âm tính. Trước ngày hoàn thành tự cách ly, cô đem quần áo đã mặc luộc bằng nước sôi, phơi phóng khô ráo mới mang về để tránh trường hợp tái nhiễm nCoV. Hiện, Trang Trần đã về nhà, đoàn tụ con gái. Sức khỏe cô đã hồi phục 100%, không còn di chứng của bệnh.
Tự nhận là người sống đơn giản, Trang Trần nghĩ dịch Covid-19 không ảnh hưởng tới kinh tế của mình. Năm ngoái, cô phải gồng gánh tiền thuê nhân viên làm việc tại quán bún đậu nên có đôi chút áp lực. Năm nay, tất cả nhân viên đều đã về quê nên gánh nặng thu chi hàng tháng không còn. Cô cũng dừng tất cả các hoạt động kêu gọi quyên góp từ thiện để bù đắp tình cảm cho con gái. Cô dự định sau khi dịch bệnh được kiểm soát sẽ sang Mỹ đoàn tụ cùng chồng.
"Ở tuổi 36, tôi thấy mình trưởng thành hơn, không còn thích rong chơi. Tôi biết điều gì là quan trọng nhất với mình ở hiện tại. Dịch bệnh giúp tôi và chồng có nhiều thời gian nói chuyện để gần gũi, tình cảm được vun đắp nhiều hơn. Tôi sẽ sắp xếp lại công việc làm ăn, lo thủ tục để sớm sang Mỹ", cô nói.
Thiên Anh