![]() |
Nicolas Mahut thở dài ngao ngán khi anh và đối thủ giằng co ở set thứ 5. Ảnh: Sun. |
Trải qua 10 tiếng với 153 game đấu, hai ngôi sao quần vợt vẫn bất phân thắng bại. Trận đấu phải tạm dừng vì trời đã tối và ánh sáng không đảm bảo khi cả hai tay vợt đang thi đấu ở set 5 với tỉ số giằng co 59-59. Cả Isner và Mahut đều mệt nhoài, không thể đứng lên sau trận đấu dài hơi này. Hôm nay, hai tay vợt này sẽ đấu tiếp để phân định thắng thua.
"Chúng tôi thi đấu như thể chưa từng đối đầu trước đó, một trong hai phải có người thắng cuộc chứ", tay vợt người Pháp, Mahut, thở hổn hển phát biểu. Đối thủ của anh, Isner cũng chia sẻ: "Anh ấy giao bóng rất kỳ quái, tôi cũng giao bóng kỳ quái. Chuyện tương tự như thế này có lẽ không bao giờ xảy ra nữa".
![]() |
Tay vợt người Pháp, John Isner, cũng mệt nhoài với trận đấu kỳ quái này. Ảnh: Sun. |
Trận đấu dị thường này cũng khiến những người ngoài cuộc ngao ngán. "Tàu tốc hành" Roger Federer bày tỏ sự kinh ngạc: "Chuyện này khó tin quá, tôi không biết liệu mình nên cười hay nên khóc đây". Huyền thoại John McEnroe người Mỹ lại lo lắng cho tay vợt đồng hương John Isner: "Tôi bắt đầu thấy lo cho John, cậu ta sẽ phát điên mất. Tôi không dám chắc là cậu ấy biết mình đang ở đâu".
"Những ai xem trận đấu đó từ đầu chắc phải mọc rễ", Mark Christian, một CĐV quần vợt mới 19 tuổi cũng phải thốt lên. Người thắng cuộc trong trận giằng co dài hơi này sẽ gặp đối thủ Thiemo De Bakker của Hà Lan cũng trong ngày hôm nay.
Theo The Sun, kỷ lục cũ về trận đấu dài nhất là 6h 33 phút. Đó là cuộc so tài giữa Fabrice Santoro và Arnaud Clement ở giải Pháp mở rộng 2004.
Hoàng Trang