Trần Nghĩa nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ vai Ngạn hiền lành, một đời si tình trong phim Mắt biếc. Phim chuyển thể truyện Nguyễn Nhật Ánh thành hiện tượng phòng vé cuối năm khi thu về 50 tỷ đồng chỉ sau ba ngày phát hành. Chàng trai sinh năm 1993 cởi mở nói về cơ hội diễn xuất, sự nổi tiếng và cảm tình với mạng xã hội Gapo.
- Cảm xúc của anh khi "Mắt biếc" thành hiện tượng phòng vé cuối năm?
- Cảm xúc rất khó diễn tả bằng lời. Không chỉ riêng tôi, rất nhiều đồng nghiệp, ê-kip đều vui mừng. Ngạn là bước chuyển mình trong sự nghiệp của tôi. Ngoài cảm giác thích thú, vui mừng ban đầu, ngay sau đó tôi thấy khá áp lực.
Cuộc sống của tôi gần như không thay đổi, vẫn đi quay rồi về nhà, đôi khi rảnh rỗi gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên so với trước đây thì mọi cử chỉ, hành động và lời nói đều phải cẩn trọng hơn vì hiện tại có thể nói mình đã trở thành người của công chúng.
- Vì sao anh thấy áp lực?
- Đây không phải lần đầu tôi đóng phim điện ảnh. Trước đó tôi chạm ngõ màn bạc trong phim Cuộc đời của Yến cách đây bốn năm. So với vai diễn trước, Ngạn là vai chính điện ảnh đầu tiên nên chắc chắn sẽ áp lực, lo lắng sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng thoải mái, học hỏi nhiều hơn để hoàn thành tốt vai này. Tôi cho rằng khi mình làm việc hết sức, nỗ lực hết mình thì khó khăn không còn đáng sợ.
- Theo anh, vì sao Victor Vũ lại chọn anh cho vai Ngạn?
- Anh Victor Vũ rất kỹ khi chọn diễn viên cho từng nhân vật. Hà Lan mới là chủ nhân của Mắt biếc trong truyện lẫn phim, còn Ngạn thì không. Lý do anh Victor chọn tôi là khả năng diễn xuất, anh ấy thấy tôi có nét phù hợp với Ngạn, khiến người xem thấy được trên màn ảnh là Ngạn thực sự chứ không phải Nghĩa hóa thân. Đặc biệt, tôi được nhiều người biết đến hơn nhờ mạng xã hội Gapo đồng hành với Mắt biếc trong nhiều sự kiện, từ khi ra mắt đến nay.
- Anh gặp khó khăn gì khi hợp tác với ê-kip và lúc phim ra mắt?
- Trong quá trình làm việc cùng ê-kíp, tôi không gặp khó khăn gì. Mọi người rất thân thiện, tận tình giúp đỡ tôi. Tôi học được nhiều điều về chuyên môn từ anh Victor và cách đối nhân xử thế các anh chị trong đoàn. Vài ngày trước khi phim ra mắt, tôi rất áp lực nhưng đến hiện tại, những phản hồi tích cực của khán giả dành cho phim khiến tôi vui, thở phào nhẹ nhõm. Với vai Ngạn, tôi thấy mình may mắn vì không khiến khán giả phải thất vọng.
Bên cạnh đó, việc được nhiều người biết đến quá nhanh mang đến nhiều điểm lợi và hại, nhất là khi mạng xã hội phát triển. Qua đó tôi cũng rút ra được bài học là phải cẩn trọng hơn khi sử dụng mạng xã hội. Khi bạn trở thành người của công chúng thì cuộc sống riêng tư của bạn sẽ bị mất đi một chút, tuy nhiên bạn lại nhận nhiều sự yêu thương từ khán giả. Điều gì cũng có tính hai mặt.
Ngoài ra, điều tôi ấn tượng là phim còn tạo ra nhiều trào lưu như ghép ảnh, chế ảnh dựa theo poster, chơi chữ với từ "Mắt....". Đó là luồng cảm xúc đối lập - giữa hoài niệm trong phim và tốc độ lan truyền trên mạng xã hội.
- Cảm giác của anh thế nào khi theo dõi hai luồng cảm xúc đối lập - giữa hoài niệm trong phim và tốc độ lan truyền trên mạng xã hội?
- Tôi bất ngờ khi một bộ phim hoài niệm như thế lại được chế bằng các hình ảnh rất vui. Dù trước đó tôi và các anh em trong ê-kíp đều kỳ vọng phim thành công, nhưng đến giờ vẫn không tin được những gì Mắt biếc đã làm được, nhất là khi lọt top một trending Gapo sau vài ngày công chiếu, đạt hơn 50 tỷ doanh thu. Trước đó, tôi tham gia rất nhiều hoạt động truyền thông của phim. Hôm nhìn thấy bộ khung avatar Mắt biếc của Gapo, tôi thấy thú vị và khó quên. Sáng ngủ dậy bật điện thoại, thấy mọi người ồ ạt đổi khung ảnh đại diện này khiến tôi đứng ngồi không yên. Sự lan truyền của khán giả góp phần giúp bộ phim gây sốt mạng xã hội. Tôi trân trọng tất cả khán giả, gồm những người hưởng ứng trào lưu chế ảnh Mắt biếc hay mua vé xem phim. Dĩ nhiên tôi hy vọng hai đối tượng này sẽ là một.
- Anh đánh giá thế nào về mạng xã hội Gapo?
- Tuần qua, tôi tham buổi roadshow diễu hành áo dài do Gapo tổ chức cùng Mắt biếc. Sự kiện này có nhiều hoạt động thú vị, vừa hiện đại lại gần gũi, được nhiều bạn trẻ hưởng ứng, nhất là lúc các bạn mặc áo dài trắng diễu hành quanh thành phố. Chứng kiến dòng người hôm đó, tôi thấy mình như trẻ ra thêm một chút. Buổi roadshow đã đưa những nhân vật trong truyện, trong phim ra ngoài đời, xóa bỏ ranh giới giữa thực và ảo, trở thành cầu nối cho nghệ sĩ và khán giả. Tôi rất thích mạng xã hội này qua các hoạt động mà Gapo đã và đang làm. Tôi đã lập tài khoản Gapo, mọi hoạt động Gapo đồng hành với phim tôi đều tham gia tích cực.
- Anh mong đợi gì về cộng đồng mạng xã hội Việt trong tương lai?
- Mạng xã hội là nơi chia sẻ nhưng cũng truyền tải những thông tin không tốt. Với Gapo, tôi hy vọng đây là mạng xã hội luôn truyền tải những tin tức đúng, tích cực, là nơi cung cấp kiến thức bổ ích, sản phẩm chất lượng của anh chị em nghệ sĩ. Sắp tới tôi sẽ dành nhiều thời gian kết nối fan trên Gapo.
Vạn Phát
Gapo là mạng xã hội mới dành cho giới trẻ được phát triển bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Gapo (Gapo Technology JSC.,), ra mắt ngày 23/7. Sau gần sau tháng hoạt động, Gapo hút ba triệu người dùng, nhiều lần lọt top tải nhiều trên App Store và CH Play. Gapo có tính năng định danh tài khoản chính chủ, lắc kết bạn theo vị trí, sở hữu bộ linh vật độc đáo được thiết kế riêng... |