Tôi cần được giúp đỡ. Tôi kết hôn đã 23 năm và có hai đứa con kháu khỉnh đang học đại học. Nhưng trong suốt 23 năm qua, tôi luôn cảm thấy trống rỗng, không hạnh phúc. Tôi chỉ thi thoảng thấy vui vì những bước phát triển của con - những đứa trẻ mà tôi yêu quý, thương yêu chúng hết lòng.
Khoảng ba năm trước, tôi vào một trang web hẹn hò, không phải để thỏa mãn nhu cầu "chăn gối" mà là muốn tìm bạn trò chuyện. Sau đó, tôi được xoa dịu tâm hồn khi gặp Linh. Chúng tôi đã nói chuyện online trong tám tháng. Khi gặp nhau, chúng tôi đã yêu nhau ngay lập tức. Cô ấy thật tinh tế, dịu dàng và ngây thơ, khiến tôi luôn cảm thấy mình có giá trị. Ba năm bên cô ấy, với tôi đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Cô ấy là bạn tâm giao, người đầu tiên tôi luôn nghĩ đến trong mọi tình huống.
Tuy nhiên, khi tình cảm của tôi với cô ấy ngày càng sâu đậm, tôi cảm thấy thật tội lỗi. Tôi đã không chung thủy với Linh lẫn vợ mình. Vợ tôi vẫn là người mẹ tuyệt vời của các con tôi, vẫn yêu thương tôi, còn Linh không biết sự thật về cuộc đời tôi.
Do áy náy, tôi muốn chia tay Linh nhưng đang chần chừ vì cảm thấy không thể xa cô ấy. Mặt khác, tôi nghĩ nếu mình bỏ vợ, các con sẽ coi tôi không ra gì mà cách chúng nhìn nhận lại rất quan trọng với tôi. Nhưng nếu không thoát khỏi hôn nhân, trái tim tôi sẽ "rỉ máu" mỗi ngày vì nhớ Linh. Tôi không biết phải làm thế nào khi trái tim bị giằng xé, cũng không có ai để nói chuyện cùng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hà Lâm
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.