Em gái à! Em cũng đã biết là người mà anh yêu không phải là em. Không những thế mà anh còn yêu người ấy rất nhiều phải không em gái? Nhưng dù sao đi chăng nữa anh cũng rất cảm ơn em nhiều vì em đã dành tình cảm của em dành cho anh.
Anh còn nhớ một lần anh gặp lại em. Anh hỏi: "Em xinh gái như thế này mà sao đến bây giờ vẫn còn cô đơn thế này?". Em liền trả lời anh một câu: "Vì em đang yêu thầm một người rất giống anh".
Có lẽ lúc đó em cứ nghĩ là anh vẫm còn cô đơn nên em mới cố gắng tìm mọi cách để đến với anh nhưng lúc này anh lại từ chối em và anh chỉ xem em như một người em gái.
Em à! Vì trái tim của anh đã thật sự đã hướng về người yêu của anh là Thu Thủy rất nhiều lắm em à. Anh không bao giờ có thể nào chia sẻ trái tim của anh làm 2 phần em à, bây giờ anh chỉ còn biết nói lời xin lỗi em thôi em à.
Khi nào em đọc được những dòng này em hãy cho anh cơ hội ngồi nói chuyện với em gái của anh rõ ràng hơn. Anh thật sự không muốn để em đau khổ vì anh. Nếu như em mà đau khổ thì có lẽ anh là người có tội nhất. Hãy cho anh được nói chuyện với em gái nhé. Anh chúc em gái thật vui vẻ và sẽ sớm tìm cho mình 1/2 còn lại.
Hoài Linh