Thái quê ở Hải Dương, tốt nghiệp đại học và đang có công việc ổn định với mức lương khá cao ở Hà Nội. Với vẻ bề ngoài hiền lành và cũng khá điển trai, Thái là mơ ước của nhiều cô gái. Tuy nhiên do tính chất công việc, đến 28 tuổi Thái vẫn chưa gặp một người con gái ưng ý để đi đến hôn nhân. Trong một lần đi chơi, Thái quen với Thơ (quê Phú Thọ lên Hà Nội làm nghề cắt tóc gội đầu. Thơ buộc phải ly dị chồng (vì chồng cô sa vào con đường nghiện ngập) và để lại đưa con nhỏ cho ông bà ngoại để xuống Hà Nội tìm kế mưu sinh.
Sau một thời gian qua lại, tìm hiểu, hai người đã nảy nở tình yêu khá sâu nặng. Cho dù Thái đã biết Thơ có chồng nhưng anh vẫn quyết định kết hôn với cô. Với Thơ, dù rất mặc cảm với hoàn cảnh của mình trước kia nhưng trước những tình cảm Thái dành cho mình, cô rất hạnh phúc. Thái như chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời cô. Để đáp lại tình cảm đó, Thơ cũng chăm sóc và yêu thương anh hết lòng.
Câu chuyện của Thái và Thơ không phải là trường hợp duy nhất. Tình yêu cũng là động lực đưa Kiên đi đến quyết định cưới Quyên (đã có chồng và một con). Kiên đang là phó giám đốc của một công ty nhà nước làm ăn khá phát đạt. Khi anh quyết định kết hôn với Quyên, cả gia đình anh phản đối kịch liệt. Bố mẹ của Kiên dùng mọi biện pháp để ngăn cản cuộc hôn nhân. Khi mọi biện pháp đều bất thành, ông bà doạ sẽ từ thằng con "bất hiếu" kia nếu như vẫn giữ quyết định cưới người phụ nữ đó làm vợ.
Bất chấp phản ứng dữ dội từ phía gia đình cũng như sự khuyên nhủ của anh em bạn bè, Kiên vẫn lấy phụ nữ mình yêu. Thời gian qua, tình yêu của họ đã chứng minh cho mọi người. Dù Quyên có một đời chồng và có một con, cuộc sống của hai người thực sự hạnh phúc và luôn tràn ngập tiếng cười.
Sự phát triển về kinh tế cũng như sự du nhập ít nhiều từ lối sống phương Tây đã làm thay đổi những suy nghĩ của giới trẻ về cuộc sống, nhất là những quan điểm về tình yêu và hôn nhân. Tuy nhiên đại đa số tầng lớp trong xã hội vẫn mang nặng những quan niệm truyền thống của người á Đông. Vì thế vấn đề trai lấy vợ, gái gả chồng luôn được coi là một sự kiện trọng đại của một đời người. Các cụ ta ngày xưa đã có câu: "Làm nhà, lấy vợ, tậu trâu". Nhiều gia đình vẫn nhất quyết chối bỏ phụ nữ đã có một đời chồng cho dù con trai mình một lòng yêu thương.
Cả hai trường hợp của Thái và Thơ, Kiên và Quyên cũng vậy. Thái kết hôn với Thơ mà một mực giấu bố mẹ về thân phận của người con gái mình yêu. Chàng trai này còn đặt vấn đề bên nhà vợ là không cho gia đình nhà trai biết là Thơ đã có chồng và một con. Thái tâm sự: "Đợi cưới nhau xong rồi dần dần cho các cụ biết chuyện. Lúc đó mọi chuyện xong rồi, chắc các cụ thương con nên cũng thông cảm và chấp nhận thôi." Đám cưới của Thái và Thơ tổ chức trong niềm vui vẻ và hân hoan của hai họ. Không biết khi gia đình Thái biết mọi chuyện họ sẽ nghĩ gì và tỏ thái độ gì đây?
Còn như đôi vợ chồng Kiên và Quyên, bất chấp sự phản đối của bố mẹ, gia đình và họ hàng, chịu mang tiếng là thằng con bất hiếu, Kiên vẫn đến với Quyên. Sự kiên quyết của gia đình Kiên nhất quyết không nhận Quyên làm con dâu đã làm cho tình cảm cha con sứt mẻ. Không hiểu thời gian có làm cho bố mẹ Kiên nhận ra rằng họ quá nghiêm khắc hay không?
Trong xã hội hiện nay rất nhiều người phụ nữ có một đời chồng, chấp nhận mang tiếng "Trai tân lấy gái nạ dòng". Bỏ qua những thành kiến cổ hủ, giới trẻ hiện nay không coi trọng hoá vấn đề này như các cụ ngày xưa.
(Theo Gia Đình Và Xã Hội)