Trong 10 ngày (từ 22 đến 31/10) nhiều khách tham quan Ngôi làng Hà Lan tại công viên 23/9, TP HCM đã rất thích thú dừng lại để lắng nghe và phiêu theo các điệu nhạc tại đây. Tuy không phải là đỉnh cao nghệ thuật nhưng trình diễn đường phố lại rất gần gũi và phóng khoáng. Người nghệ sĩ với phong cách dung dị, mộc mạc nhưng đắm mình trong từng nốt nhạc, lời ca đã tạo nên nét đặc thù không khoảng cách giữa người diễn và khán giả.
Với những âm sắc khác nhau, những nghệ sĩ đường phố đã sáng tạo nên nhạc điệu không theo một khuôn khổ khép kín nào. Tùy từng khoảnh khắc, họ có thể khiến bạn muốn làm một điệu nhảy cảm ơn tiết trời tươi đẹp, hay chia sẻ với bạn nỗi buồn về một ngày trôi qua không suôn sẻ. Âm nhạc đường phố có thể xem như những bức canvas trắng để cả nghệ sĩ và người nghe cùng phết lên đó cảm xúc của chính mình.
Trong số các nhạc cụ của âm nhạc đường phố, tiếng đàn accordion nghe vui nhộn nhất. Người chơi đàn phải phối hợp tay phải bấm phím piano tạo giai điệu với tay trái đệm bass và hợp âm. Vừa chơi được phần giai điệu và nhạc đệm nên người chơi accordion đôi khi được gọi là one-man-band (ban nhạc một người) vì một mình có thể tạo nên một bài hát hoàn chỉnh.
Lời ca sâu lắng pha lẫn vui tươi của âm nhạc đường phố Hà Lan đưa người nghe đến không khí làm việc siêng năng của những người nông dân “xứ sữa” trên đồng cỏ và bên cạnh những đàn bò béo tròn.
Trong thứ âm nhạc đã len lỏi khắp các nẻo phố Amsterdam từ bao thế kỷ, người ta như thấy được cả bức tranh sinh động về con người và cuộc sống phong phú tại Hà Lan: người nghệ nhân đang dồn hết niềm đam mê vào nét tranh gốm Deflt Blue; người đầu bếp đang cẩn thận lôi những miếng phô mai to tròn ra khỏi bếp; người bán cá trích đang tưới mỡ hành lên lát cá còn tươi.
Cuộc sống ấy đã được tái hiện tại Làng Hà Lan, cùng những chuẩn mực mà người dân đất nước này luôn muốn giữ gìn để giới thiệu với thế giới. Đó là giá trị thẩm mỹ trong những sản phẩm thủ công tinh xảo như Delft Blue hay quy định nghiêm ngặt nhằm gìn giữ cho nguồn sữa tinh khiết, thơm ngon trong quy trình quản lý chất lượng khép kín toàn cầu “Từ đồng cỏ xanh đến ly sữa trắng”của Cô gái Hà Lan.
Trung Trần