Dương Cưu (21/3-19/4)
Liệu bạn có nghĩ rằng những gì đang xảy ra trong ngày đầu tuần chẳng có bất cứ liên quan gì tới mình? Nên cân nhắc mọi việc theo góc độ đa chiều, thay vì chỉ nhìn nhận bằng góc nhìn của người khác. Cũng đừng quá quan tâm đến những vấn đề không thuộc phận sự của bạn. Thứ ba và thứ tư là cơ hội tận hưởng sự thư giãn mà mình có được, sự cảm nhận rõ rệt rằng bản thân chỉ là một sinh vật nhỏ bé trong thế giới này đem lại cho bạn những cảm xúc thật thú vị.
Trái với cảm nhận này, thứ năm và thứ sáu, bạn nhận thấy bản thân trở lên to lớn, khổng lồ. Thế giới giống như một cánh rừng, và bạn đứng cao hơn tất thảy. Những ngày cuối tuần, bạn hành động đầy tham vọng.
<< Về trang đầu