Có quá nhiều thứ xảy đến trong ngày thứ hai, thứ ba và khiến bạn gần như mất đi sự kiểm soát, nhưng hãy cố gắng để tránh điều này. Hãy cố gắng đưa nhiệt huyết trở lại với những công việc mà bạn đang làm, đừng để tính thích kiểm soát làm ảnh hưởng tới sự linh hoạt và khéo léo vốn có.
Thứ tư và thứ năm, trái lại, sẽ là những ngày mà bạn hoàn toàn dễ chịu để ai đó "cầm trịch", còn bạn thì làm việc mình muốn: lập hàng tá kế hoạch mới thú vị phía trước. Dù nó có khiến bạn mệt lử, chắc chắn bạn sẽ rất vui. Thứ sáu cho tới cuối tuần chứng kiến những phút giây "vùng vẫy" thật phấn khích của bạn.
<< Về trang đầu