Cảm xúc của Cự Giải dường như là vượt ngưỡng trong những ngày đầu tiên của tháng mới, vậy thì chẳng có lý do gì mà bạn phải đưa ra những quyết định gấp rút, vội vàng ngay ở thời điểm đó. Kể cả khi mọi thứ không như bạn nghĩ, hãy cứ yên tâm là bạn cũng sẽ có nhiều thời gian hơn là mình tưởng tượng để có thể đưa ra những thay đổi mà bạn muốn.
Ngày 11/6 dường như huỷ hoại mọi mục tiêu của bạn, mọi động lực của bạn và khiến cho việc trì hoãn trở thành một thay thế hấp dẫn cho việc thực sự nỗ lực bắt tay vào công việc. Vấn đề nằm ở chỗ là bạn cảm thấy mỏi mệt, hay bạn chỉ đơn thuần là đang cố gắng né tránh điều không thể nào tránh khỏi? Đừng quên rằng cảm giác không đủ tốt chỉ thực sự là một ảo giác mà thôi.
Ngày 20/6 cho bạn lý do để có thể vui vẻ ăn mừng thành quả mà bạn có được. Đây là thời gian để bạn thể hiện năng lực vốn có của mình, vậy thì hãy khởi đầu giai đoạn này bằng cách làm diều gì đó hữu ích nhất, trong khả năng của bạn.
Trong những ngày cuối tháng, bạn chứng minh một điều rằng hoàn toàn có thể làm tốt những công việc mà bản thân dồn tâm trí vào đó. Nếu có một người nào đó nói rằng có những việc mà bạn không thể nào làm được thì đây chính là lúc để có thể cho họ thấy rằng điều họ nghĩ là hoàn toàn sai lầm, Cự Giải.
<< Về trang đầu