Điều gì khiến cho bạn trở nên stress khi những ngày đầu tiên của tháng sáu gõ cửa? Nếu bạn có thể khuây khỏa hoặc học cách xao lãng mình với những mối bận tâm đó, mọi thứ sẽ tốt hơn. Tại sao không đến một cơ sở massage nào đó, hoặc tham gia một khóa thể dục, thể thao thích hợp? Hoặc lên lịch tụ tập bạn bè, ăn uống cho vui vẻ một chút? Đừng cố giam lỏng mình trong những trải nghiệm chẳng hay ho mà bạn đã trải qua.
Khoảng ngày 4, 5, bạn cảm thấy thích thú với khía cạnh thân thiện của mình nhiều hơn, và đây là lúc để bắt đầu những kết nối lãng mạn và mới mẻ. Đón nhận những tương tác này cho đến khi bạn không thể kết nối được nhiều hơn nữa chính là cách tuyệt vời nhất để bắt đầu ngày mới.
Ngày 11, 12 là những ngày để nghiền ngẫm lịch sử gia đình, nhưng có thể bạn sẽ không thực sự thích những gì mà mình khám phá được. Liệu có phải có thứ gì đó đáng sợ, hay bạn phát hiện ra rằng mình không mong muốn trở thành người đầu tiên phát hiện ra chúng?
Một câu hỏi đơn giản có thể trở nên rối rắm hơn bạn tưởng tượng, khi bạn đặt nó ra với sai đối tượng. Ngày 24, 25 sẽ là những ngày để thỏa sức sáng tạo, với mong muốn biến những phút giây bình thường nhất trở thành khoảng thời gian thật tốt đẹp.
<< Về trang đầu