Người vừa hận vừa yêu bạn chính là một người quen của bạn trong công việc hoặc đời sống xã giao. Người này có vẻ đã biết bạn một thời gian rồi. Nếu không tiếp xúc thường xuyên, họ cũng đã nhìn thấy hoặc nghe về bạn từ ai đó. Có thể trong mắt bạn, họ không là gì cả, nhưng với họ, bạn là tất cả thế giới đấy. Họ âm thầm nhìn bạn từ phía sau, quan sát bạn từ xa và ngại ngùng không dám tiến đến. Họ cảm thấy rất bực bội vì thái độ khó gần, vô tâm và lạnh lùng của bạn. Nhưng bản thân họ không thể nào xóa bỏ những suy nghĩ về bạn ra khỏi đầu. Chính vì vậy, họ có cảm xúc rất mâu thuẫn mỗi khi nhìn thấy bạn.