Tuần trước, Trà Ngọc Hằng có công việc ở Lâm Đồng nên kết hợp đưa con gái du lịch Đà Lạt vài ngày. Dù lần này khá bận bịu, thời gian hạn hẹp nhưng hai mẹ con đã có những giây phút thư giãn. Nữ ca sĩ tâm sự với Ngoisao.net, đây là lần đầu tiên bé Sophia (con gái Trà Ngọc Hằng) được đi Đà Lạt. Tuy nhiên, cô xem như lần thứ hai bởi lúc mang bầu bé (năm 2017), cô không dám về quê vì sợ bị bàn tán nên đã bế bụng bầu lên phố núi tìm sự bình yên. Trà Ngọc Hằng du lịch Đà Lạt cùng con gái Bé Sophia trong chuyến du lịch Đà Lạt đầu tiên. Trà Ngọc Hằng nhận mình là một tín đồ du lịch, lâu lâu phải đi đây đi đó. Cô thích vi vu cùng bạn bè, người thân. Và từ khi có con thì cô luôn đặt bé ưu tiên hàng đầu. Người mẫu muốn nắm tay con gái đi khắp nơi, để con làm quen với thế giới bên ngoài. Nhưng kế hoạch du lịch nước ngoài năm nay tạm dừng do ảnh hưởng dịch. Thay vào đó, hai mẹ con tích cực tham quan các điểm nổi tiếng trong nước. Mỗi lần như vậy, nhìn con gái hào hứng cô cũng vui lây. Mẹ con Trà Ngọc Hằng diện kimono trong một quán cà phê theo phong cách Nhật Bản khá hot trên bản đồ du lịch thành phố ngàn hoa. Địa chỉ này thu hút sự chú ý của nhiều sao Việt lẫn giới trẻ nhờ nhiều góc "sống ảo". Bạn mua vé vào cổng giá 60.000 đồng/người lớn, trẻ em 30.000 đồng, thuê thêm bộ kimono rồi chụp ảnh cả buổi không hết góc đẹp. Nước uống có giá từ 30.000 đồng/phần. Cô kể thêm, quán cà phê có khuôn viên rộng nên bé Sophia rất thích, chạy nhảy khắp nơi khiến mẹ trông chừng mệt bở hơi tai. Trà Ngọc Hằng bắt đầu đưa con du lịch Hà Nội từ lúc gần 3 tháng tuổi, nên con gái cô sớm quen với chuyện đi chơi xa, hiếm khi khóc quấy. Bây giờ con gái hơn 2 tuổi đã biết thể hiện tính cách và thích tự bước đi, không cần mẹ ẵm nhiều nữa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bé Sophia vẫn rất thích thú khi được mẹ bế. Những lúc như vậy cô mới cảm nhận rằng con gái vẫn còn bé bỏng, ấm áp. Hai mẹ con diện đồ đôi check-in ở cáp treo Đà Lạt tọa lạc trên đồi Robin. Đây là điểm du lịch đã khá cũ, nhưng vẫn hút khách. Ngồi trên cáp, du khách phóng tầm nhìn toàn cảnh thành phố, mây bồng bềnh trôi dưới chân. Như đa số dân du lịch đến Đà Lạt, Trà Ngọc Hằng ghé quán bánh ướt lòng gà thưởng thức đặc sản. Đối với nữ ca sĩ, đưa con nít tầm tuổi này du lịch là mệt nhất bởi cô phải cẩn thận khi chọn quán ăn phù hợp với cả trẻ nhỏ. Hơn nữa, vì hạn chế mang theo xe đẩy cho đỡ cồng kềnh, đôi khi con đi bộ không nổi, đòi mẹ ẵm và đến tối thì bắp tay như "nổi chuột", ê ẩm. Bữa trưa, hai mẹ con ghé quán cơm chuyên món Việt Nam. Không gian quán mộc mạc, tạo cảm giác gần gũi. Thức ăn được lòng nhiều thực khách, gồm các món quen thuộc như canh chua, rau xào, sườn ram... Trà Ngọc Hằng nói thêm, mỗi khi ăn ngoài thì Sophia không ăn được nhiều do từ nhỏ bé đã ăn đồ mẹ nấu, quen khẩu vị ở nhà hơn. Tối đến, cô đưa con gái ra chợ Đà Lạt chơi, ngồi ngay bậc thang đoạn giữa chợ ngắm người qua lại. Tại đây, bạn có thể lót dạ đủ món ăn vặt như bánh tráng nướng, bắp nướng, khoai nướng, sữa đậu nành... hay nhâm nhi xiên que nướng, trò chuyện cùng bạn bè trong không khí se lạnh tháng 11. Vi YếnẢnh: NVCC