Người tình muốn tôi sinh con cho anh Mình và anh cặp kè với nhau được 4 năm, anh đã có vợ và hai con, mình cũng có một cô con gái 7 tuổi nhưng không có chồng. Mình không biết nên tiếp tục với anh hay xây dựng một mái ấm khác cho con của mình. Mình không muốn con gái phải chịu khổ.
Cuộc hôn nhân vội vàng Mới chỉ kết hôm được vài tháng nhưng tôi cảm thấy bị áp lực. Anh hoàn toàn khác hẳn với những gì cô của tôi đã nói. Anh rượu chè và lằng nhằng với bạn gái cũ. Tôi rất buồn và thất vọng.
Sống trong sự nghi ngờ của chồng Mỗi lần uống say, anh lại nhắc chuyện xưa, nghi ngờ và xúc phạm tới tôi. Tôi thực sự cảm thấy buồn và thất vọng nhưng không biết phải làm gì? Tôi vẫn còn rất yêu anh và không muốn anh phải buồn khổ.
Mẹ chồng khó tính Mẹ chồng tôi rất khó và nóng tính. Thậm chí, bà còn nói động chạm tới bố mẹ của tôi và những chuyện riêng tư. Chồng tôi muốn dọn ra ở riêng những tôi lại sợ mang tiếng cho anh và cả gia đình.
Chồng có con với người khác Tôi được sinh ra trong một gia đình có giáo dục, bản thân cũng là trí thức. 30 tuổi, tôi kết hôn với người đàn ông hơn ba tuổi sau một năm yêu nhau. Tình cảm mặn nồng cho đến ngày tôi phát hiện chồng tôi lạnh nhạt, số ngày anh đi công tác nhiều hơn. Rồi theo dõi, tôi biết anh có một người đàn bà khác.
Người tình cũ luôn 'đeo bám' Năm nay em 21 tuổi, lấy chồng được một tháng. Vợ chồng em rất hạnh phúc. Chồng của em rất yêu em và em cũng thế. Chuyện chẳng có gì phức tạp nếu người tình cũ của em không phá rối.
Anh kiệm lời từ sau khi kết hôn Chúng em quen nhau 6 năm mới cưới nhưng trước đó chúng em từng nhiều lần quan hệ với nhau như vợ chồng. Sau khi cưới nhau được ba, bốn ngày, chẳng hiểu chính xác anh không bằng lòng chuyện gì mà tỏ ra lạnh nhạt với em.
Tình nhân của chồng đang thách thức tôi Những tưởng anh đã thực sự thay đổi sau khi kết hôn nhưng gần đây tôi phát hiện ra cô bồ cũ của chồng mình ngày nào thường nhắn tin qua lại với anh. Giờ anh còn dùng bạo lực để bao che cho cô ấy và người phụ nữ đó còn thách thức tôi.