Cuối tuần gặp nhau ở AQ Mới khai trương 1 tháng, nhưng nhà hàng 'AQ - Gặp nhau cuối tuần' của ông chủ Quốc Quân tối nào cũng chật khách. Khách hàng đến AQ không chỉ vì được cười thoải mái với những gương mặt truyền hình, mà còn bởi ở đây nổi tiếng với những món ăn lạ lùng rất ngon miệng.
Aqua cà phê Xuất phát từ niềm đam mê với cá cảnh, nên anh Nhật, chủ quán đã trang trí Aqua như một thế giới nước. Ngay từ lối ra vào của quán đã là một bể cá rồng hoành tráng.
Đến với Lạc Việt Tạm xa chốn phố phường chật hẹp, bạn có thể ghé đến Lạc Việt restaurant để tìm lại những phút thảnh thơi trong tâm hồn.
Hải sản 3 miền Cùng với việc đổi tên nhà hàng Lotus thành El Oriental, khách sạn Melia Hanoi cũng đem đến cho nhà hàng vẻ quyến rũ từ màu sắc, cách bài trí đến từng món ăn. Chỉ với 40 món ăn đặc biệt từ hải sản, thực khách sẽ du ngoạn khắp 3 miền đất nước.
Đại Dương ở phố Nhìn từ bên ngoài, Ocean Star cuốn hút thực khách bởi vẻ sang trọng và thoáng mát. Chiếc đèn gỗ lớn treo cao nơi cổng vào như một nét chấm phá rất tự nhiên.
Mơ về Biển Cá Theo những lối đi được lát đá, càng vào sâu bên trong, không gian của Biển Cá như được mở ra với thiên nhiên tràn ngập ánh nắng.
Cà phê Deli Mặc dù ẩn mình khá e dè trên một con phố nhỏ vào Đài Truyền hình Việt Nam, nhưng lúc nào Deli cũng chật kín chỗ ngồi.
Quán Cửa sổ đỏ Quán là một địa chỉ quen thuộc cho những người ưa thích sự độc đáo, thích nghe nhạc La tinh và hương vị của những ly cocktail nồng ấm. Cửa sổ đỏ (11B Trần Quốc Toản - Hà Nội) đã “thu phục” rất nhiều ẩm khách, từ những vị khách nước ngoài trung niên khó tính đến cậu thanh niên ưa phá cách.
Nhà hàng Edo Nhà hàng nằm trong khuôn viên của khách sạn Daewoo Hà Nội, (360 Kim Mã, Hà Nội). Bao trùm toàn bộ nhà hàng là ánh sáng vàng ấm áp toả ra từ những ngọn đèn lồng trang nhã, được làm từ loại giấy cổ truyền washi.
Ong Rừng trong phố Nằm trong phố nhỏ Ngũ Xã (hồ Trúc Bạch, Hà Nội), Ong Rừng không hề bị lu mờ bởi những cửa hàng, cửa hiệu xung quanh. Quán thu hút người đi qua đường bằng những cái riêng của mình.
Giấc Mơ nhỏ Với những ai yêu mến nước Nga và những món ăn đặc trưng của đất nước này, quán Giấc Mơ Nhỏ, 9 Phạm Sư Mạnh, Hà Nội, là một địa chỉ không thể bỏ qua. Nơi đây không chỉ thu hút mà còn là điểm hẹn cho những người từng đến hoặc chưa một lần đặt chân lên đất nước Nga.
Xe Cổ quán Nằm khiêm tốn ở phố Hàng Bún, một con phố khá yên tĩnh ở Hà Nội, "Xe Cổ quán" nhìn bề ngoài cũng như bao quán cà phê bình thường khác. Ấn tượng đặc biệt sẽ chỉ xuất hiện khi vào trong quán, lên gác và hoà mình vào một không gian được tạo ra bởi những đồ vật, những hình ảnh và âm thanh cổ mà chủ nhân đã kỳ công sưu tầm và sắp đặt.
Đến với quán ăn Italy Trong tiếng Italy, tên quán Limone có nghĩa là quả chanh vàng. "Quả chanh vàng" ấy được đặt giữa không gian đầy cửa kính và đèn màu lấp lánh.
Biển giữa lòng Hà Nội Toạ lạc tại 21-23 Hàng Bún, Biển Cá mang đến cảm nhận thú vị cho những ai yêu biển, thích sự yên tĩnh, lạ mắt và hương vị của các món ăn vừa ngon vừa lạ. Đúng như tên gọi của quán, hình tượng của biển xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Bún chả que tre Quán bún chả bà Bảy Đang nằm khép mình trong ngõ 81 đường Lạc Long Quân, Hà Nội, trên không gian rộng chừng 50 m2. Dù ở xa nhưng quán vẫn hấp dẫn bởi món chả nướng tuyệt hảo, đặc trưng mà không phải bất cứ quán bún chả nào ở đất Hà Thành cũng có được.
Lạc vào Dã Liên Thanh tịnh và lãng mạn là những gì bạn có thể cảm nhận được khi đến với quán Dã Liên. Bước vào quán, bạn thấy như thoát khỏi bao nhọc nhằn bởi hương thơm, vẻ đẹp tinh tuý của những bông sen trắng.
Zic Zắc cà phê Đến đây, chỉ cần một cái nhón chân, bạn đã có thể di chuyển đến một không gian phù hợp với cảm xúc.
Nhân cà phê Sáng và chiều tối, Nhân cà phê là điểm hẹn của các bạn trẻ. Không cầu kỳ trong cách bài trí, song quán cũng có khá nhiều khoảng không gian xanh rất lãng mạn. Tìm chỗ ngồi trên ban công, bạn sẽ có tầm nhìn hết sức thú vị ngay trong lòng phố cổ.
Sôi động Samba Tuy mới khai trương nhưng Samba đã thu hút được khá đông các bạn trẻ. Nếu là người yêu thích ca nhạc, chắc chắn bạn sẽ rất hứng thú với không khí nhộn nhịp nơi đây.
Sinh tố kiểu Mỹ Nếu ngang qua phố Huế, chắc chắn bạn sẽ bị ấn tượng trước sự hiện diện của Smoothiev. Trước tiên là lời mời khá ngộ trên bảng hiệu nhỏ xinh: Sinh tố kiểu Mỹ.