Văn Quyến nhận 23 triệu đồng Tiền đạo xứ Nghệ đã nhận 23 triệu đồng trong thời gian nán lại TP HCM, sau khi vừa trở về từ Bacolod, Philippines. Đây chính là số tiền trong “phong bì” mà Quyến nhận được từ 2 phụ nữ trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất.
Thắng 'Tài Dậu' xin đầu thú Thắng “Tài Dậu” từ nước ngoài đã gọi điện thoại về cho một người thân để đến gặp cơ quan điều tra ngỏ ý muốn ra đầu thú để cung cấp về những đường dây cá độ, bán độ bóng đá. Như thế, nghi án bán độ tại SEA Games 23 lần này là thời điểm thích hợp để lật lại vụ án.
Phi Hùng chưa đi nước ngoài Nguồn tin từ Nghệ An ngày 19/12 cho biết nhiều khả năng cựu danh thủ đội SLNA Nguyễn Phi Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương chứ không đơn thuần đi du lịch nước ngoài như thông tin trước đây. Việc Phi Hùng bỏ trốn được nhận định có thể liên quan đến “nghi án” bán độ của một số cầu thủ đội U23 VN tại SEA Games 23.
Vừa thương vừa giận 21 tuổi, Ronaldo đã là nhà vô địch thế giới. Ở cái tuổi ấy, Pele, Maradona cũng đăng quang với nhiều danh hiệu. Hồng Sơn lên ngôi vua phá lưới và bóng đá Việt Nam bắt đầu nhắc đến một cái tên đi sâu vào lòng người. Nhưng với Quyến thì tuổi 21 lại là tuổi mà Quyến đã có tất cả và cũng có thể là sẽ mất tất cả.
Bán độ hàng loạt Ở SEA Games 21 và hàng loạt giải đấu lớn nhỏ trong nước, đã có "mùi" của những vụ mua bán độ, dàn xếp tỉ số giữa các trùm cá độ và những cầu thủ sẵn sàng bán mình... Có những trận đấu, số tiền thắng cược lên đến 3 tỷ đồng.
'Sờ gáy' quan chức VFF Trung tướng Nguyễn Việt Thành cho biết nếu lật lại nghi án SEA Games 21, vụ án mua bán độ của bóng đá Việt Nam sẽ sang trang mới. Lúc đó, một số quan chức của LĐBĐ Việt Nam cũng sẽ bị "sờ gáy".
Phi Hùng có thể bỏ sang Thái Lan Phi Hùng, cựu cầu thủ SLNA có liên quan đến nghi án bán độ của U23 tại SEA Games 23 đã bán ngôi nhà ở Vinh (Nghệ An). Có thông tin cho hay, cầu thủ này đã bỏ sang Thái Lan.
Văn Quyến rủ Hải Lâm 'làm độ' Hậu vệ phải Trần Hải Lâm khai nhận, anh đã bị Văn Quyến rủ “làm độ” trước trận đấu với Myanmar ở vòng bảng SEA Games 23. Tuy nhiên, Văn Quyến, Văn Trương, Quốc Vượng, Bật Hiếu, Hải Lâm, những cầu thủ bị tình nghi, vẫn đều khẳng định họ không bán độ.
Quốc Vượng phủ nhận việc bán độ "Tôi không biết chuyện mua bán độ, tôi cũng chẳng rõ Văn Trương có đề nghị Tài Em làm độ hay không. Bản thân tôi chỉ cố gắng thi đấu nhưng có trận hay, trận dở do bị chấn thương. Tôi cộng tác chặt chẽ với cơ quan điều tra để làm rõ vụ này", Quốc Vượng tâm sự như vậy sau buổi làm việc tại LĐBĐVN.
Chưa ai bảo vệ Tài Em Sau khi đã khai báo tường tận chi tiết về việc mình bị rủ bán độ ngay trước trận SEA Games 23, Tài Em sẽ trở lại đội bóng vào chiều nay. Tiền vệ này đã tiết lộ tên các cầu thủ lôi kéo mình và đang trong tâm trạng phấp phỏng lo sợ.
Lật lại 'nghi án' SEA Games 21 Trung tướng Nguyễn Việt Thành, phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết cơ quan điều tra sẽ lật lại "nghi án" mua bán độ tại SEA Games 21 và các giải bóng đá trong nước.
Tài Em bị rủ bán độ Hôm qua, đội trưởng Tài Em đã ra Hà Nội và có cuộc làm việc kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ với trung tá Doãn Công Huân của cơ quan điều tra tại trụ sở LĐBĐ VN. Cầu thủ này cho biết anh đã bị rủ bán độ ở SEA Games.
2 phụ nữ đưa tiền cho Văn Quyến Cơ quan điều tra đang làm rõ "hành vi bất thường" của Văn Quyến trong thời gian lưu lại TP HCM, sau chuyến bay trở về từ SEA Games. Cầu thủ này đã nhận một phong bì từ hai người phụ nữ ngay trên đường tới sân bay ra Hà Nội.
Chưa khẳng định Quyến bán độ Tối qua, sau một ngày làm việc với Văn Quyến, một lãnh đạo Tổng cục cảnh sát cho VnExpress biết, hiện chưa có đủ cơ sở khẳng định cầu thủ Văn Quyến bán độ, nhận tiền của đường dây cá độ trong 2 trận đấu của tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 23.
Trách nhiệm của ông Lê Thế Thọ Với cương vị là Phó trưởng đoàn thể thao VN tại SEA Games 23 kiêm phụ trách đội bóng đá nam tại Bacolod, ông Lê Thế Thọ- Phó chủ tịch LĐBĐVN đã gây thất vọng lớn cho người hâm mộ khi ông chẳng thể hiện được vai trò của mình một cách rõ ràng mà còn góp phần tạo ra "scandal" tiền thưởng từ phía các cầu thủ.
Có những lúc tôi buồn lắm "Thấy tụi tôi chơi với nhau và sinh hoạt thất thường nên họ nghi thôi", Văn Quyến nói trước thông tin anh bị triệu tập trong nghi án bán độ.
Cuộc đời tôi chỉ có nó Trưa 12/12, phóng viên Pháp Luật TP HCM gọi điện thoại đến gặp mẹ Văn Quyến. Giọng bà vẫn còn rất bình tĩnh. 24 giờ sau, cũng gọi lại số máy ấy thì giọng mẹ Niềm đã khác nhiều, buồn bã, đứt quãng.
Cầu thủ có người chống lưng Tất cả lãnh đạo cao cấp của LĐBĐ VN (VFF) đều có mặt tại Bacolod từ ngày 1/12 để xem bán kết và chung kết. Tuy nhiên, ngay sau trận bán kết, ông Lê Hùng Dũng - Phó chủ tịch phụ trách tài chính - đã đùng đùng bỏ về Manila xem trận chung kết bóng đá nữ và hôm sau về thẳng VN.
Không liên quan tới tiêu cực Hôm qua, cơ quan điều tra đã mời phóng viên thể thao Minh Hải của VnExpress tới làm việc để cung cấp một số thông tin liên quan đến cuộc phỏng vấn riêng của anh với tuyển thủ Văn Quyến tại SEA Games ở Philippines.
Quốc Vượng bị tình nghi Ngày 13/12, Đại tá Trần Trọng Lượng, Phó cục trưởng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an, đã ký giấy triệu tập những cá nhân bị tình nghi liên quan đến nghi án một số cầu thủ U23 bán độ ở SEA Games 23.