Sáng 5/8, chuông điện thoại nhà ông Nguyễn Văn Tuấn, trú tại huyện Bảo Yên, Lào Cai reo vang. Nhấc ống nghe, ông Tuấn bỗng giật mình bởi một giọng nói dọa nạt vang lên từ phía bên kia đầu máy: "Nếu ông cần lấy lại chiếc xe máy thì phải nộp cho chúng tôi 5 triệu đồng. Địa điểm giao tiền là khu vực thành phố Yên Bái...". Trong ngày hôm đó, người này cũng nhiều lần gọi điện thoại đến nhà ông Tuấn, thông báo hình thức giao tiền.
Trước đó vài ngày, gia đình ông Tuấn đã bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi chiếc xe máy Wave, khi đang để ở bếp sau nhà. Tuy không nói ra nhưng thực lòng ông Tuấn đã nghi ngờ người cháu ruột là Nguyễn Văn Thắng (19 tuổi, trú tại xã Bảo Hà, Bảo Yên) gây ra vụ trộm cắp trên nên đã không đến cơ quan Công an trình báo. Nhưng trước sự việc bị tống tiền, ông Tuấn đã tìm đến CA thành phố Yên Bái trình báo.
Tiếp nhận thông tin của người bị hại, lãnh đạo CA thành phố Yên Bái đã giao cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH vào cuộc. Để đối phó với CQĐT, kẻ tống tiền tỏ ra rất tinh vi khi liên tục thay đổi địa điểm nhận tiền. Sau nhiều lần liên lạc, cuối cùng ngày 9/8, chúng cũng đã yêu cầu ông Tuấn phải giao tiền tại tổ 1, phường Yên Thịnh.
10h sáng cùng ngày, khi ông Tuấn đang giao tiền cho chúng tại nhà Đỗ Quang Trung (31 tuổi), các trinh sát đã ập vào bắt giữ, thu tang vật của vụ án. Những người tham gia gồm Nguyễn Văn Việt (26 tuổi, trú tại tổ 24, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái) và Nguyễn Văn Thắng.
Bước đầu đấu tranh, chúng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và nguyên nhân chủ yếu là để lấy tiền tiêu xài. Anh ta thường trộm cắp vặt và ông Tuấn là người bác ruột đã nhiều lần dạy dỗ, thậm chí bỏ tiền của gia đình trả nợ cho cháu nhưng Thắng vẫn chứng nào tật nấy.
Ngày 10/8, CA thành phố Yên Bái đã chuyển hồ sơ vụ án đến Công an huyện Bảo Yên thụ lý theo thẩm quyền.
(Theo Công An Nhân Dân)